Tôi và chồng yêu nhau 3 năm sau đó kết hôn, giờ chúng tôi cưới nhau được một năm và có bé gái 8 tháng tuổi. Chúng tôi ở chung nhà với bố mẹ ruột tôi. Lương chồng khoảng 30 triệu, lương tôi 16 triệu. Anh được mọi người nhận xét là đẹp trai, hiền lành và ngoại hình đẹp hơn tôi. Sau khi sinh con được 6 tháng tôi phát hiện tin nhắn của chồng gạ gẫm làm chuyện đó với một bé sinh viên, từ đó mất hết niềm tin nơi anh.
Tôi tự cảm nhận được có lẽ sau khi sinh, phần vì bận chăm con, phần vì không biết tự chăm sóc bản thân nên ngoại hình không được như thời con gái. Vì vậy tôi tha thứ cho anh, chăm chút ngoại hình nhiều hơn và tự hứa sẽ quên chuyện đó đi. Có điều mỗi lần gần gũi anh tôi lại nghĩ việc anh đã làm và không thấy có cảm giác nữa. Thêm vào đó, chồng thường xuyên đi tiếp khách về khuya, có những hôm không về; rồi anh lại nhắn tin, quan tâm đến nhiều người con gái khác; khi tôi hỏi anh nói đó chỉ là bạn. Tôi đã có lần nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng con còn quá nhỏ, tôi cũng còn yêu anh, phải làm sao đây?
Diệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.