Cuộc sống với nhiều lo toan, bộn bề. Mình đã đọc đâu đó bài viết nói về việc chỉ khi con người mất đi mới không còn mệt mỏi, phiền muộn. Mình sống đã 35 năm, tuy chưa gặp những phiền muộn gì đáng kể nhưng riêng chuyện tình yêu, gia đình khiến mình phải lo lắng, bận tâm và suy nghĩ nhiều.
Cuộc sống của mình nhìn chung khá bình lặng, nhẹ nhàng. Từ nhỏ đi học, lớn rồi đi làm, rảnh rỗi thì đọc sách, chơi thể thao, tiết kiệm tiền đi du lịch đây đó cùng vài đứa bạn thân, dần dần các bạn cũng lấy chồng khiến mình cảm thấy lo lắng cho tương lai bất định. Mình mới biết mục Hẹn hò của trang VnExpress vài tuần nay, suy nghĩ đắn đo vài lần và quyết định đăng bài để tìm một người bạn đời cho tương lai của mình.
Mình cao 1,58 m, nặng 48 kg.
Sở thích: đọc sách, thể thao, du lịch trải nghiệm và khám phá ẩm thực, văn hóa, cuộc sống các vùng miền.
Tính cách: hòa đồng, thân thiện.
Mong muốn tìm bạn đời nghiêm túc, chung thủy, chưa từng kết hôn, coi trọng giá trị gia đình, không gia trưởng, không hút thuốc, lắng nghe và chia sẻ, có cùng sở thích, có công việc ổn định, có trình độ và kiến thức xã hội tốt để cùng chia sẻ, trao đổi, sống và làm việc ở TP HCM, cao trên 1,65 m (vì mình đi giày cao 7 cm).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: phuongnhat
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ