Tôi tốt nghiệp sớm và đi làm từ năm cuối nên lăn lộn ngoài xã hội gần 2 năm, mà con gái không học cao nên cả nhà và đồng nghiệp cứ giục lấy chồng hoài. Tôi làm ở ngân hàng nước ngoài, quy định nhân viên không được có quan hệ tình cảm, lại bận bịu ngày đêm, tôi chẳng biết tìm bạn trai ở đâu. Bố còn muốn tôi bay vào Sài Gòn để tham gia chương trình hẹn hò, nhưng nghĩ mình không đủ mạnh dạn đến mức lên truyền hình tìm bạn đời nên đành lên đây đánh tiếng.
Tôi cao 1,52 m, ngoại hình: 8 điểm; năng lực kiếm tiền: 9 điểm; kỹ năng nội trợ tổng quát: 6 điểm. Ưu điểm khác: Vui tính, hoà đồng, ham học hỏi. Nhược điểm: ngang bướng. Yêu thích: trẻ con và ban nhạc Big Bang. Ghét: chó và người nói dối.
Đối tượng tìm kiếm: Ưu tiên bạn nam chưa được ai theo đuổi, tôi sẽ giúp anh ấy trải nghiệm cảm giác có người thích mình (cười). Thực ra tôi cũng chưa định hình được chàng trai của mình sẽ thế nào, hy vọng anh ấy không ở quá xa tôi (tôi ở Ninh Bình), hơn không quá nhiều tuổi, có công việc đủ sống, có thể chịu đựng sự bướng bỉnh của tôi, không cần bạn gái dành quá nhiều thời gian bên cạnh vì tôi khá bận; đẹp trai một chút là được, không cần khéo miệng, bởi nếu thích anh ấy, tôi sẽ tán đổ là được rồi.
Tôi rất nhiệt tình trong công việc, với đồng nghiệp, khách hàng... nhưng không thích những nơi tụ tập ồn ào, các mối quan hệ mập mờ. Tôi hy vọng sẽ có người quan tâm và thật lòng cho cả hai cơ hội để tìm hiểu.
Tôi không đăng ảnh ở đây vì sợ người quen đọc được sẽ trêu chọc, mong mọi người thông cảm.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ