Thế giới có rất nhiều người, để tìm được người mình thương thật sự quá khó, mà tìm được người thương mình lại càng khó hơn.
Em hiện tại là một cô gái độc thân. Gia đình em làm kế toán, bố mẹ cũng hiền và chiều em nên một mình em đi theo con đường sự nghiệp riêng.
Người ngoài nghĩ em hiền quá mức, tốt bụng nhưng thỉnh thoảng khi cáu giận cũng rất dữ dội. Em khá nhạy cảm, hơi trầm tính, ít nói, nhưng thỉnh thoảng cũng hài hước. Đa phần các cô gái bây giờ vẫn ăn diện trang điểm. Em khá giản dị, thường để mặt mộc khi ra ngoài, chỉ ăn diện khi có việc quan trọng. Điều kiện gia đình không khá giả cũng không khiêm tốn.
Trong suy nghĩ của em, tình yêu khá xa vời vì tính cách và cũng vì ngoại hình. Nhưng với một cô gái, tình yêu không hẳn thay đổi cuộc sống, nó giúp cô gái ấy thêm yêu đời và thay đổi tính cách một người nhút nhát trở nên bạo dạn hơn.
Từ khi công việc ổn định, em nghĩ đến chuyện gia đình nhỏ ấm cúng của mình, cùng bạn đời trải qua khoảng thời gian khó khăn, bên nhau khi bệnh tật và dựa vào nhau để sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Huyền
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ