Xin chào các bạn,
Tôi đọc báo này gần một năm, rất ít khi bình luận, và vừa biết đến chuyên mục Hẹn hò. Tôi rất tin vào duyên nợ, đặc biệt có cảm tình với những người theo đạo Phật vì cảm nhận được họ sống rất tình cảm và chân thành, dù bản thân không theo đạo. Vài năm gần đây, vào dịp Tết tôi đều đi chùa gần nhà để cầu may mắn, bình an cho gia đình.
Tôi không muốn nói quá nhiều về bản thân, tự thấy sống thật lòng, chân thành và sẽ rất nặng lòng với người mình thực sự có tình cảm. Tôi thấy đó cũng là điểm yếu lớn nhất của mình. Hiện tại tìm được người hiểu và thật lòng với mình rất khó, khi mới quen thường khó mở lòng.
Tôi nghĩ nếu muốn hiểu ai đó, chúng ta nên chia sẻ để hiểu về nhau, đừng bao giờ im lặng. Tính tôi khá thẳng thắn, hiền và ít nói, đang làm kế toán tại Hà Nội.
Nếu có duyên phận, dù xa đến mấy cũng không quan trọng, tôi quan tâm tính cách, con người nhiều hơn.
Cám ơn các bạn đã quan tâm.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thu Huệ
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ