Chào mọi người,
Mình 27 tuổi, hiện là giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm tiếng Anh ở quận Hà Đông, Hà Nội. Mình cao 1,56 m, nặng 46 kg, được nhiều người nhận xét là cân đối, dễ nhìn. Do đặc thù công việc tiếp xúc nhiều với các bạn nhỏ ở độ tuổi từ mẫu giáo tới THCS nên ngoại hình, tính cách, tâm hồn mình được khá nhiều phụ huynh nhận xét là trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Mình biết chơi guitar, nhảy cover Kpop, thích hát tiếng Anh (dù không hay lắm) và thích đọc tiểu thuyết văn học (do chị gái mình học ngành Văn nên trong nhà có nhiều loại sách này). Nữ công gia chánh thì mình chỉ biết chứ không thạo.
Từ trước tới nay, đường tình duyên của mình khá "thuận lợi", đường rộng thênh thang và lúc nào cũng chỉ có một mình mình (cười). Thấy mình cũng không đến nỗi nào mà lại mắc bệnh FA nên một người bạn đã giúp mình viết bài giới thiệu tới một anh "tính thật thà, chân thành" trên mục Hẹn hò. Nhưng có lẽ do mình không biết cách nói chuyện hoặc do người ta chỉ tán tỉnh cho vui nên khi mình đề nghị gặp mặt, người ta liền biến mất. Từ đó mình biết đến chuyên mục này và hôm nay mạnh dạn đăng bài xem có cải thiện được đường tình lận đận như mọi người vẫn quan niệm "cái tuổi của mình nó vậy" không.
Qua bài viết này, mình mong tìm được bạn trai đang làm việc tại Hà Nội, cùng quê Hà Nam hoặc các tỉnh duyên hải miền Bắc, tính thẳng thắn, không chơi bời, dối trá, sống có trách nhiệm và làm về kỹ thuật càng tốt.
Cảm ơn mọi người đã đọc tin.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bích
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ