Có lẽ em không phải là một người may mắn trong chuyện tình cảm nên giữa thành phố 10 triệu dân này, bao nhiêu năm qua em vẫn chưa thể tìm thấy anh - định mệnh của đời em. Trước giờ em vẫn tự tin rằng một mình vẫn ổn, vẫn sống tốt nhưng em nhận ra nếu muốn sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn thì phải có một người bạn đồng hành, một người để sẻ chia.
Em chỉ mong anh xuất hiện sớm để kể cho anh nghe những câu chuyện thường ngày, để em có thể tựa vai anh những lúc mệt mỏi và thỉnh thoảng chúng ta cùng nhau xách balô lên và đi tới những nơi yên bình, tươi đẹp. Nhưng em biết chuyện hôn nhân là duyên trời định, không thể nào cứ muốn là được.
Em là một cô gái biết lắng nghe nên nếu anh buồn, em sẵn sàng ngồi hàng giờ để nghe anh giãi bày tâm sự. Nếu anh muốn, em sẵn sàng nấu những bữa cơm nhà thật ngon cho anh ăn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Em có thể là một cô gái hiền lành, dễ chịu nhưng không phải người hoạt náo, cá tính, sôi nổi nên nếu anh cần một người như thế, chắc em không phù hợp rồi.
Về ngoại hình, tuy không thuộc chân dài, hotgirl nhưng cũng được nhiều người khen xinh xắn, dễ thương. Bên cạnh đó, em cũng có một số khuyết điểm nên hy vọng khi yêu em, anh sẽ chấp nhận cả con người em. Chúng ta vì nhau để thay đổi tốt hơn.
Em bị hấp dẫn bởi một chàng trai quyết đoán, độc lập, sống có trách nhiệm và có chí hướng. Em cũng mong anh là một người có đôi chút hài hước. Em đang hướng đến một mối quan hệ lâu dài, hy vọng anh đến với em thật nghiêm túc, trong tương lai gần chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ xây dựng một tổ ấm nhỏ, một nơi bình yên để trở về sau những giông bão ngoài kia.
Em hy vọng anh sẽ đọc được bài viết này của em và chúng ta sẽ có một buổi gặp gỡ thật vui vẻ trong một quán cà phê xinh đẹp.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: ánh nắng xanh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ