Anh Lâm thân mến!
Khi tôi còn bé, bố mẹ ly thân. Ngay sau đó, bố cưới một người con gái làm vợ và sinh ra một bé gái cũng khá giống tôi. Nhưng khi tôi về sống với hai người họ thì người mẹ kế này đã không chấp nhận tôi. Lúc nào cũng bắt tôi làm việc nhà rồi mới đi học. Có hôm vào lớp trễ lại không có tiền ăn sáng nữa, có lúc chan cơm bằng nước mắt luôn đấy.
Tôi đã hạ mình gọi tiếng mẹ, thế nhưng bà ta đã không có tấm lòng yêu thương con chồng dù là một đứa trẻ ngoan hiền như tôi, một cục kẹo bà còn chưa cho tôi huống gì là tiền. Mỗi lần tôi ghé lấy tiền để đóng tiền học thì bắt tôi khoanh tay chào và xin lỗi nữa. Bà cứ thế hành hạ, đay nghiến tôi trong suốt mười mấy năm trời dài đằng đẵng. Thật sự, tôi chán ngấy cái cảnh này. Tôi là người sống trong cảnh dì ghẻ con chồng. Tôi ước gì ba đừng cưới bà ta thì hay biết mấy.
Bác trai tôi có vợ và 3 con. Bác gái vì một tai nạn giao thông đã qua đời cách đây gần 35 năm rồi. Sau khi bác gái tôi qua đời, bác trai đi thêm bước nữa. Khi ấy bà mới chỉ ở tuổi đôi mươi mà chấp nhận lấy bác tôi làm chồng, đã vậy còn chăm lo cho 3 đứa con chồng nữa: một đứa năm tuổi, một đứa ba tuổi, một đứa đang còn bế trên tay mới được gần 8 tháng tuổi còn chưa dứt sữa mẹ.
Ấy vậy mà bác gái sau này lại có lòng quảng đại chăm lo cho cả 3 người con của chồng rất tươm tất, từ quần áo đến sách vở, tiền học phí. Sau này thậm chí dựng vợ gả chồng, cho mỗi cặp vợ chồng con mình có phương tiện đi lại và cho vốn làm ăn nữa. Đến khi 3 người con này khôn lớn thì bác dâu sau mới sinh thêm một bé gái. HIện giờ bác trai tôi rất hài lòng về người mẹ kế của con mình. Mặc dù trong suốt ngần ấy thời gian cả gia đình gặp không ít mâu thuẫn nảy sinh và không phải dễ gì để vượt qua được.
Tôi chia sẻ với anh Lâm hai hoàn cảnh trái ngược nhau đang hiện diện trong gia tộc nhà tôi, để anh có cái nhìn khách quan và sáng suốt hơn trong những vấn đề mà anh đang gặp phải. Để anh sống đúng nghĩa hơn và tìm cho mình hướng đi tốt nhất mà anh đang mong đợi nhé. Chúc anh luôn thông suốt mọi vấn đề nan giải.
Dế Mèn