Tôi là người vui vẻ, công việc ổn định, ngoại hình khá. Chồng tôi hiền lành, chịu khó và rất yêu vợ. Chúng tôi ở riêng vì thật sự tôi không ở nổi với gia đình chồng. Nhà chồng ở rất bẩn, từ ăn uống cho tới sinh hoạt, khi ăn ngồi dưới đất còn có mấy con cún đi vòng vòng.
Quần áo bố mẹ chồng để một đống chẳng thèm giặt, nước sinh hoạt nhìn rất mất vệ sinh, WC tôi không dám vào nữa, nhà tắm không có. Ba mẹ chồng hay gọi tôi về chơi nhưng tôi không muốn về. Chúng tôi ở riêng từ khi mới cưới vì chồng muốn vậy, thật lòng tôi cũng quý bố mẹ chồng nhưng nghĩ tới về nhà chơi lại không muốn về. Các bạn có ai giống như tôi không? Thật sự tôi rất khó xử mỗi khi bố mẹ chồng gọi về chơi.
Hiền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.