Xin chào mọi người,
Còn mấy ngày nữa là đến Tết, không khí nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng bận rộn cuối năm. Nhưng với em, có gì đó như chậm lại, hoặc có lẽ là em đang đợi anh - người lạ. Trong cuộc sống, có thể gặp rất nhiều người nhưng em nghĩ sự chân thành, thấu hiểu, cùng nhau cố gắng cho tương lai có lẽ sẽ để em gặp được anh.
Em muốn cùng anh đi dạo phố cổ, đi quanh hồ Gươm vào những ngày đầu năm, cảm nhận không khí thanh bình, yên tĩnh, nhẹ nhàng. Có một câu nói em rất thích "Hạnh phúc đôi khi đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài".
Em 24 tuổi, sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội, hiện làm nhân viên văn phòng và học năm cuối văn bằng 2 ngành điều dưỡng. Sau này em muốn làm một cô điều dưỡng dù phải trực đêm và khó khăn trước mắt, nhưng đó là nghề em muốn làm.
Em cao 1,63 m, nặng 48 kg, không giỏi nấu ăn nhưng sẽ học hỏi để có thể nấu những món mọi người thích và nấu thật ngon sau ngày đi làm vất vả. Em đặc biệt rất thích xem bóng đá, nhất là đội Hà Nội FC. Nếu sắp xếp được thời gian để đi xem bóng đá thì quá tốt. Em đã 2 lần xem đội tuyển Việt Nam vô địch AFF cup vào năm 2008 và 2018 mà không có anh (cười). Em cũng rất thích chơi với trẻ con, nghe nhạc, đọc sách, đặc biệt chạy bộ là môn thể thao em giỏi nhất. Em là người giản dị, luôn suy nghĩ tích cực, quý trọng mọi điều trong cuộc sống, biết lắng nghe.
Ưu điểm của em là luôn cố gắng trong công việc và phấn đấu cho những mục tiêu đặt ra, chan hòa và giàu tình cảm, luôn vui vẻ và hay cười. Nhược điểm là hơi kiệm lời với những người mới quen và em cũng cần học hỏi nhiều hơn.
Em tìn vào duyên phận để có thể gặp nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, cố gắng xây đắp tương lai cho cuộc sống. Sắp đến Tết rồi, em hy vọng năm mới có thể nhận được liên hệ của anh.
Em hy vọng anh lập nghiệp và sinh sống ở Hà Nội, có chí cầu tiến, không gia trưởng. Có thể hai tính cách khác nhau nhưng chúng ta chỉ cần nhìn chung một hướng và cùng đi trên con đường đã chọn. Em hy vọng Tết này khi nghe bài hát "Bao giờ lấy chồng’’ em sẽ cười tươi như mọi năm, đó là nụ cười hạnh phúc. Khi mọi người hỏi em "Bao giờ lấy chồng?", em sẽ không phải trả lời: "Cháu chưa có người yêu ạ".
Em xin cảm ơn mọi người đã đọc những dòng chia sẻ này.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Giới tính: Nữ