Xin chào mọi người,
Tôi là một độc giả, rất thích những bài viết của các bạn. Đôi lúc tôi muốn một lần được trải lòng trên này nhưng lại tự ti, mặc cảm về bản thân nên cứ chần chừ mãi.
Tôi từng đổ vỡ trong hôn nhân. Khoảng thời gian đó tôi suy sụp và không dám nghĩ đến hạnh phúc nữa. Tôi cố gắng làm việc để quên đi tất cả và không nghĩ đến nữa.
4 năm trôi qua, nhiều lúc ngẫm lại thấy cuộc sống của mình sao mà tẻ nhạt và lặng lẽ quá; thấy chạnh lòng với bạn bè cùng trang lứa; khao khát một mái ấm gia đình có tiếng cười của con trẻ và những bữa cơm gia đình dù bản thân có vất vả bao nhiêu, tôi cũng làm được.
Tôi sống nội tâm, luôn lắng nghe, chia sẻ và không muốn người thân buồn nên luôn cố gắng không gục ngã. Tôi muốn tìm một người bạn đồng cảnh để cùng tâm sự về cuộc sống, thích bạn gái ăn nói lịch sự, có hiếu với đấng sinh thành.
Hiện tôi làm bên xây dựng, rất mong có thể tìm được người bạn chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Quê Tôi Xuân Hội
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam