Anh đang tìm kiếm em - người phụ nữ cùng anh xây dựng mái ấm gia đình, nhưng thật khó vì hai ta còn chưa biết bắt đầu từ đâu và như thế nào, phải không em?
Anh là một lão phu đúng nghĩa nhưng cũng kịp ghi lại một trang cho cuộc tình lầm lỡ. Giờ ngòi bút đã khô đi nhiều, trầm tư hơn vì mọi thứ quay trở về buổi ban đầu để tìm lại cảm xúc và thấy mình được sống.
Anh 42 tuổi, quê Bắc Giang, rất mong em sẽ nghe được lời anh nói để cùng chia sẻ, dệt lại những ước mơ cho căn nhà màu tím. Anh trân quý giá trị xây dựng từ niềm tin và đang gom nhặt theo cách trung thực nhất, để tôn trọng em và chính mình.
Anh sẽ chờ và hy vọng em hiểu để cảm nhận những gì anh muốn nói. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Em ở đâu thì bằng cách nào đó hãy đánh dấu và gắng chờ anh đến nhé. Anh không hào phóng lắm khi nói lời cảm ơn em, nhưng khi đó anh sẽ tự hái một bó hoa thật tươi để tặng em.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn mạnh hùng
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
- Giới tính: Nam