Hà Nội thời tiết này thật đẹp, mình yêu để cùng nhau tận hưởng không khí thu tuyệt vời này. Chúng mình có thể cùng nhau đạp xe quanh hồ Tây ngắm chờ mặt trời lặn, cùng lê la quán xá thưởng thức những món ngon đặc trưng của mùa đông Hà Nội, cùng nhau nhâm nhi những tách trà ấm, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng và kể cho nhau nghe những câu chuyện sau một ngày dài, được không anh.
Nếu anh sợ rằng giữa thành phố hàng triệu người không thể tìm ra em thì: em là cô gái hay cười, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, cao 1m59, có dáng đi rất loi choi. Dựa vào đặc điểm này anh có thể nhận ra em rồi đó. À quên, em là cô gái hay cười và xinh đẹp nha. Vì lạc anh hơi lâu, những 28 năm, em cũng không thể nhớ được anh trông như thế nào, là một chàng trai cao với nụ cười tươi, vẻ ngoài đầy khoẻ khoắn hay lãng tử? Anh có còn chiều em hay dỗ dành mỗi khi em làm nũng, mỗi khi em buồn, hay nhẹ nhàng vuốt mái tóc em rồi ôm em vào lòng vỗ về "không sao có anh ở đây rồi"?
Hãy tìm em sớm nhé chàng trai của em, chúng mình sẽ cùng viết lên tình ca mùa thu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ha Nguyen
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ