Thân chào quý độc giả!
Sau một khoảng thời gian xem chuyên mục Hẹn hò, đọc nhiều bài viết chất lượng, nhiều bình luận của các anh chị, em cảm thấy chuyên mục thật dễ thương. Hôm nay, em quyết định đăng một bài mong tìm được "người bạn đời còn đang thất lạc" ạ. Em là Thanh Thảo, sinh năm 1990, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Đông Nam bộ, giáp Sài Gòn. Hiện em tiếp tục học ở quận I và làm việc ở quận Tân Bình, TP HCM, lĩnh vực làm việc của em là chăm sóc sức khỏe tinh thần. Về ngoại hình, em cao 166 cm, nặng 54 kg, da hơi ngăm một tí, quá tuổi dậy thì nhưng trên mặt vẫn còn vài đốm mụn ạ. Tổng thể thì dễ nhìn, ba vòng không xuất sắc mấy nhưng mặc áo dài rất hợp. Ở nhà thì giản dị thôi, khi đi làm thì gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự.
Em có nhiều ưu điểm lắm: nói năng nhỏ nhẹ, lắng nghe tốt, biết suy nghĩ trước sau, biết nghĩ cho người khác, độc lập, sống có trách nhiệm, hiếu thảo, quan tâm ân cần, kính trên nhường dưới, tuân thủ quy tắc luật lệ, hạn chế gây phiền hà đến người khác, không ghét bỏ gì ai, thích những điều bình dân giản dị, sống tiết kiệm, thích học hỏi, xuất thân từ một gia đình bình dân lễ giáo trong đó ba mẹ là người giàu đức hy sinh và hết mực yêu thương con cái. Các điểm hạn chế của em cũng quá nhiều. Em có phần bừa bộn, sau đó dọn dẹp, rồi lại bừa bộn và rồi dọn dẹp. Cứ thế (cười). Ăn uống chưa là sở thích nên em nấu ăn chỉ dừng ở mức cơ bản thôi. 29 tuổi mà đôi khi vẫn còn nhảy chân sáo và có vài biểu cảm khá giống trẻ con. Em ít khi nổi giận mà khi giận thì hơi căng đó (cười). Nữ tính thì nữ tính, mà nhiều khi cũng hơi giống đàn ông tí. Cuối cùng, sẽ có lúc em mệt hoặc buồn nhưng không chia sẻ với ai, thích một mình và điều này có thể làm người khác hơi khó hiểu một chút, rồi còn nhiều hạn chế nữa.
Sở thích của em bao gồm: trồng cây (rau, hoa, cây cảnh), đi xem và mua hoa tươi, đi vòng vòng đây đó, chơi với trẻ con, chọc cho người khác cười, vận động thể chất (tập gym, chơi bóng chuyền, đi bộ, nhảy dây,...), lái xe, nghe nhạc, hát, nằm thư giãn, đọc các loại sách báo (về kinh tế, đời sống, thời trang), ôm và nói chuyện với mấy con kiki ở nhà. Nói về quan điểm sống, em có được ngày hôm nay, dù không phải là "ông này bà nọ" hay giàu có gì, nhưng là cả một quá trình được cha mẹ, người thân cố gắng nuôi dạy, tạo điều kiện cho ăn học tới nơi tới chốn. Vì đã được quá nhiều ân phước và may mắn, em cần phải sống tự lập, tử tế, đàng hoàng, giàu lòng biết ơn và biết nghĩ cho người khác.
Thái độ của em trong mối quan hệ sẽ là tôn trọng, tương kính, rõ ràng, cởi mở, hợp tác, nâng đỡ nhau. Em nghĩ một mối quan hệ bền chặt là mối quan hệ trong đó hai người biết san sẻ, lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận nhau. Em mong trước khi kết hôn, mình có một khoảng thời gian tìm hiểu nhau thật chất lượng, trong đó chúng ta hãy chân thành chứ không phải chỉ thể hiện ra những mặt tốt đẹp để nhìn nhau bằng cái nhìn toàn màu hồng và rồi vỡ mộng. Ba mẹ thương em, ngày em đi lấy chồng chắc chắn họ sẽ buồn lắm. Chúng ta sau khi kết hôn nếu được thì cố gắng sống hiếu thảo với ba mẹ đôi bên nhé, để ba mẹ em không chỉ có con rể, ba mẹ anh không chỉ có con dâu, mà mỗi gia đình có thêm người con trai cưng, con gái rượu.
Phần gay cấn nhất là đây rồi. Em sẽ mong đợi tìm một người đàn ông như thế nào kìa? Đó là người đàn ông thành thật yêu thương em (và em cũng thế), không bảo thủ, chưa từng kết hôn, yêu thương gia đình, chung thủy, sống tử tế, có trách nhiệm, có ý chí, hài hước. Tuổi của anh sẽ từ 30 đến 38, quê miền Nam, chiều cao từ 172 cm trở lên thì càng tuyệt vời. Em sẽ chú trọng vào cách anh nghĩ và làm, cách anh sống có tình có lý như thế nào và chúng ta yêu thương nhau như thế nào, chứ không đặt nặng việc anh có bao nhiêu tài sản, gia đình anh có giàu không. Nếu anh lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn và có ý chí, em lại càng trân trọng ạ. Em tin là người đàn ông có các phẩm chất em mong đợi đủ giỏi giang để tự gây dựng một cuộc sống đầy đủ.
Em từng trải nghiệm một cảm giác thú vị như này: gặp một người đàn ông tốt như mong đợi nhưng lại không có cảm xúc yêu thương, chỉ có kính nể và muốn làm bạn thôi. Khi đọc bài viết này anh suy nghĩ thật kỹ nhé. Nếu cảm thấy phù hợp quá, thích quá và thật lòng muốn kết nối với em, đừng ngại ngần cho em biết nhé.
Em thật mong thư được nhận có các nội dung sau:
- Họ tên đầy đủ của anh
- Năm sinh
- Quê và nơi ở hiện tại
- Công việc anh đang làm
- Mô tả ngắn về gia đình gốc của anh
- Điều gì khiến anh cảm thấy thích nhất ở bài đăng của em
- Mong đợi của anh về mối quan hệ này
- Những nội dung khác anh muốn chia sẻ (nếu có)
Em sẽ cố gắng hồi đáp từng thư trong vòng 07 ngày sau khi nhận. Bức thư có dòng kết "Mình cùng tìm hiểu nhau thêm nhé" sẽ được gửi đến anh, chàng trai em cảm thấy phù hợp nhất. Vô cùng biết ơn những độc giả đã cố gắng đọc đến đây, em ráng viết dài tí cho nó cụ thể ạ. Thân chúc mọi người luôn khỏe mạnh và an vui. Thân chúc chuyên mục là cầu nối giúp các bạn nam, bạn nữ tìm được một nửa phù hợp.
Trân trọng cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phan Thanh Thảo
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ