Mình 35 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn náo nhiệt nhưng hiện tại vẫn cảm thấy rất cô đơn. Mình thuộc tuýp người vui vẻ, hoà đồng, sống tình cảm và chân thành. Thật ra mình cũng thỉnh thoảng đọc chuyên mục Hẹn hò và hôm nay viết lên đây để có thể gặp được người nào đó phù hợp với mình, có thể trò chuyện, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống và nếu có thể thì tiến xa hơn.
Mình là con cả trong gia đình có 2 anh em. Em gái mình chưa lập gia đình. Về ngoại hình thì mình cao 1,72 m, gọn gàng, không hút thuốc, biết uống bia với bạn bè.
Cách đây 3 năm mình từng quen một người con gái được 3 tháng, sau đó mình đã kết hôn với người đó. Có thể do cả hai vội vàng nên sau khi cưới được vài tháng, chúng mình ly hôn. Hiện tại mình có một bé trai 3 tuổi, sống cùng mẹ. 3 năm nay mình cũng không tìm hiểu ai, hiện tại mình sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
Mẫu người mình cần tìm là vui vẻ, yêu thương gia đình và sống tình cảm, chân thành, có thể cùng mình đi hết quãng đời còn lại, có thể gọi là tri kỷ. Hiện tại công việc của mình là nhân viên kinh doanh cho một công ty.
"Nếu em đang ở đâu đó, vẫn còn cô đơn, mình hãy cho nhau cơ hội em nhé. Gặp được nhau cũng là cái duyên và có thể bên nhau suốt quãng đường còn lại cũng là cái nợ. Em yên tâm, gia đình anh, ba mẹ và em gái đều hiền và vui vẻ".
Mong nhận được thư của các bạn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Tôn Quý
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam