Anh hy vọng em sẽ là người cùng anh đi đến hết cuộc đời này, cùng nhau sẻ chia, tâm sự mọi điều trong cuộc sống ở nơi mà anh gọi là gia đình. Nơi có em có những đứa trẻ đáng yêu, nơi chúng ta cùng ăn những bữa cơm, cùng nuôi dạy những đứa trẻ của chúng ta.
Anh sinh ra và lớn lên tại miền quê xứ Thanh, tuổi thơ với những cánh đồng, ruộng nương và những vất vả của người nông dân. Cuộc sống vất vả nhưng anh vẫn luôn cố gắng học hành, đi làm cũng luôn phấn đấu để có một tương lai tốt hơn cho chính mình và gia đình của mình.
Anh không cao và hơi gầy, cao 1,68 m, nặng 52 kg, nhưng anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ em dù cuộc sống ngoài kia có bao giông tố. Hiện anh làm việc tại Hà Nội, công việc của anh gắn liền với những chuyến đi với những công trình nay đây mai đó. Anh mong em sẽ là người mạnh mẽ và cảm thông cho anh những khi em cần nhưng anh chưa thể ở cạnh em nhé.
Anh là người hay cười, ít nói một chút nhưng sẽ luôn lắng nghe và đồng hành cùng em dù có chuyện gì đi nữa. Anh hy vọng em là người phụ nữ của gia đình, cùng anh chăm sóc cho gia đình nhỏ của chúng ta. Gửi em, người sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời này.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Chí Trung
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam