Em trai tôi 29 tuổi, công việc ổn định, cao 1,78 m, ngoại hình được nhận xét là khá, tuy nhiên em khá lận đận trong chuyện tình duyên. Mối tình đầu của em là tình yêu học trò, bắt đầu từ cuối cấp 3, kéo dài 8 năm thì chia tay vì bạn gái theo gia đình vào Nam. Sau đó, em quen thêm vài người nữa nhưng do không hợp tính nên tình cảm chỉ ở giai đoạn tìm hiểu.
Hiện tại bố mẹ tôi rất mong con dâu mà chưa thấy em trai dẫn cô nào về. Do vậy tôi thử vận may của em bằng cách đăng bài lên đây. Có thể có bạn sẽ nói hãy để em trai tự lo chuyện của bản thân nhưng là chị, tôi vẫn muốn thử giúp em mình.
Em tôi trầm tính, không rượu bia, thuốc lá, không biết nấu ăn và chẳng thạo việc nhà nhưng rất có tâm giúp đỡ mẹ và chị gái. Rất thích chơi với trẻ con dù không biết cách chăm và bế cháu (con tôi và mấy bé cùng phố). Nhược điểm của em có lẽ là ít nói, có chút ít gia trưởng.
Tôi thấy các bạn gái trước của em thường rất hiền, ngoan, không xinh lắm, tính cách điềm đạm, bằng hoặc ít hơn em tôi một hoặc 2 tuổi. Có lẽ đó là mẫu bạn gái lý tưởng của em. Qua chuyên mục này, tôi xin thử vận may của em trai, biết đâu em dâu tương lai của mình lại là độc giả trung thành của báo.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Sam Sam
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ