Tính cách của mình sống nội tâm, chín chắn, biết nhìn nhận, không phân bua hay nói nhiều, không thích ăn nhậu, đàn đúm, cá độ hay bài bạc, đa số toàn nhà, gần như bị tự kỷ.
Cuộc sống gia đình của mình không được trọn vẹn. Ba mẹ ly dị khi mình đang vào học 12, mình buồn, nên đã nghỉ học. Ba mình hay ăn nhậu, tự uống rượu một mình, có rượu vào kiếm chuyện, chửi bới, thậm chí còn đập phá đồ lung tung, có khi tự dựng chuyện lên để cãi nhau, mẹ mình không ở được nữa nên ly hôn. Thời gian đó, mình theo mẹ về quê ở Bình Định, học được nghề sửa điện thoại. Mình khá là nhạy bén nên học sau 6 tháng đã được miễn tiền ăn và ở lại. Trong thời gian đó, ba mình lấy thêm người khác và sinh được một em gái, còn mẹ mình thì vẫn vậy, ở một mình. Cho đến khi chị mình sinh được em bé đầu lòng cuối năm 2018, mẹ mình vào chăm cháu, ở bên nhà chị của mình, còn mình thấy vậy nên theo mẹ vào lại Đồng Nai.
Mình suy nghĩ nhiều, nghe lời khuyên của chị và mẹ, về lại nhà ba mình ở, mình mở tiệm để làm và sống tại đây. Mình mới mở tiệm, khách không được nhiều, một phần mình không đi chơi, cà phê, ăn nhậu với bạn bề nên số tiền mình làm được cũng thuộc tầm khá, mình tích góp để mua thêm hàng về trữ, buôn bán thêm những lĩnh vực khác. Mình rất muốn có được một gia đình nhỏ cho riêng mình, khi có điều kiện mình sẽ ra ở riêng.
Mình mong tìm được cô gái nhẹ nhàng, giản dị, sống nội tâm, hướng tới gia đình, chia sẻ vui buồn với nhau. Mình không quan trọng bạn gái tôn giáo nào, bạn gái bằng tuổi mình hoặc lớn hơn mình 2 tuổi. Mình không muốn quen bạn gái nhỏ tuổi hơn. Ngoại hình thì nhỏ nhắn, có duyên dễ nhìn là được. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lê Công Trí
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
- Giới tính: Nam