Một cái Tết vừa trôi qua thấy thật cô đơn và lạc lõng. Vì vậy em mong anh xuất hiện để có thể chia sẻ cuộc sống mới cùng em. Bây giờ em đã bước sang tuổi 38, sống cuộc sống độc thân được 7 năm. Một quãng thời gian đủ dài để em suy nghĩ về những gì đã qua, nhìn nhận và rút kinh nghiệm từ mối quan hệ cũ và cũng đủ thời gian để cảm nhận em cần và mong anh đến nhường nào. Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng em vẫn luôn tin em sẽ gặp được người em mong muốn, một người đàn ông điềm đạm, trách nhiệm, chung thủy và là người sống tình cảm.
Anh có thể sống cùng con và anh yên tâm rằng em đủ tự tin để yêu thương bé như con của mình. Nếu con anh còn bé thì chỉ một đứa thôi nhé vì em muốn sinh thêm một đứa nữa. Nếu 3 đứa thì sẽ ngoài khả năng chăm sóc của em, trừ khi các con anh đã lớn cả rồi, học cấp 3 rồi. Với em, tuổi tác không quá quan trọng, miễn là tâm hồn anh đừng quá cằn cỗi. Nhưng em nghĩ sẽ phù hợp hơn nếu anh nằm ở độ tuổi dưới 50 tuổi. Em mong nhận được hồi âm sớm từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thanh Huyền
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ