Trong tình cảm em không phải là một người con gái chủ động và mạnh dạn cho lắm, em cũng tin vào duyên số nhiều hơn, thế nhưng lần này em muốn phá lệ, gửi đi một lá thư hẹn hò. Hy vọng nếu anh đọc được những dòng thư này, anh sẽ chủ động tìm tới em. Ở độ tuổi của em, bạn bè cùng trang lứa đã ổn định bên gia đình nhỏ; thế nhưng em vẫn còn tự do bay nhảy, thích chinh phục những con đường, góc phố.
Cuộc sống hơi tẻ nhạt một chút nhưng khá bình yên bởi tình yêu đôi khi khiến con người ta quá đỗi hạnh phúc nhưng cũng đau đớn, hụt hẫng tột cùng. Mong anh sẽ đến và nói cho em biết: Em à, một mình cũng tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu có anh đồng hành cùng em. Những chuyến đi một mình của em thú vị thật đấy, nhưng bên anh sẽ thú vị hơn rất nhiều. Cuộc sống của em luôn ổn, em có thể tự lo cho chính mình nhưng anh muốn được là người lo lắng cho em, làm chỗ dựa vững chãi và em không cần phải mạnh mẽ nữa đâu.
Em không muốn cưới một người chỉ vì đã đến tuổi. Hơn hết, em cần một người, dù chặng đường hôn nhân sau này có vất vả, khó khăn và mệt mỏi vì những trách nhiệm, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, vì những cãi vã, xung đột; vì những lúc chán ghét nhau thì chúng ta vẫn ở đó, nắm chặt tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Em thích người đàn ông có tham vọng, có ý chí tiến thủ, biết làm sao để em và con có cuộc sống đầy đủ nhất. Anh có thể vụng về, có thể không giỏi bếp núc nhưng anh biết san sẻ trách nhiệm gia đình cùng với em. Không ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ là đủ yêu đủ thương tự khắc hai ta sẽ biết nên và không nên làm gì.
Em thích anh, một người đàn ông có hiểu biết, có chiều sâu và đủ chân thành, tinh tế. Anh có thể hài hước, hóm hỉnh nhưng đừng trẻ con bởi vì em không thích trò chuyện với những người như vậy. Nếu anh đã quyết định trả lời thư của em, mong anh cũng đừng hời hợt bởi vì quen nhau qua mạng xã hội, chúng ta vốn chưa biết nhau nhiều đủ để thấu hiểu hay có tình cảm. Vậy thì những dòng thư qua loa sẽ khiến đối phương cảm thấy rất nhàm chán và cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Em không muốn mình dành thời gian viết những dòng thư chân thành rồi cuối cùng lại mất thời gian vì những lá thư vội, nhạt nhòa.
Em không ngại yêu xa hay yêu người bao nhiêu tuổi. Chỉ cần đó là anh, người em cần vậy là đủ. Em tin nếu ta yêu nhau thật sự, thì không gì là không thể! Giống như: "Trứng rán cần mỡ. Bắp cần bơ. Còn em thì cần anh cơ".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Windy
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ