Mình là nữ, 27 tuổi, nếu tính tuổi mụ như ông bà ta hay tính thì mình 28 rồi, cũng khá là già. Để yêu đương như cái thời còn trẻ trâu, với mình hiện tại chỉ muốn tìm một nửa phù hợp có thể cùng đồng hành, cùng nhau đi qua những năm tháng sau này cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời.
Còn vì sao mình lại chọn bạn nữ trong khi mình cũng là nữ? Mình không nhận mình là người thuộc cộng đồng nào cả, vì đơn giản mình là mình thôi, mình là một con người cũng giống như bao người khác, có trái tim và biết rung động yêu thương, còn giới tính thì rõ ràng mình là nữ rồi. Với mình, cuộc sống này là những sự lựa chọn, nhưng trong tình yêu thì có hai khái niệm cần rõ ràng, yêu là cảm xúc và là bản năng của trái tim nhưng chung thủy là sự lựa chọn. Mình ghét sự phản bội trong tình cảm.
Mình thật sự xin lỗi vì không biết diễn đạt như thế nào. Qua bài viết ở mục Hẹn hò VnExpress, mình hy vọng có thể tìm thấy được một nửa còn lại ở đời này. Chờ tin bạn!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thanh Mai
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ