Anh đã qua 28 năm rồi, chưa một lần được cảm nhận yêu thương từ người con gái bao giờ. Anh nghĩ chắc mình không có gì nổi bật. Anh đang tìm một cô gái bình thường, chỉ cần ở đó hai đứa biết nhường nhịn nhau là đủ, "cơm sôi lửa nhỏ", anh nóng em thôi, em giận anh nhịn. Anh biết ai cũng có cái tôi, chỉ cần có chuyện gì hai đứa đừng im lặng quá lâu thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được.
Anh không hút thuốc và không uống được nhiều rượu. Anh thích cà phê nhưng chẳng thể uống quá 2 ly. Là người lớn lên từ nông thôn, gia đình anh nghèo khó, nuôi dưỡng anh thành một người rắn rỏi, có thể vì vậy mà anh không được phong nhã hào hoa. Bên ngoài là vậy nhưng trong anh là một trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia câu chuyện cùng mọi người.
Mùa đông cũng gần tới rồi, mình cùng đi dạo phố, la cà quán xá Hà Nội em nha. Còn nếu em ở xa thì anh có những ngày cuối tuần rảnh, mình dạo chơi nơi quê em cũng được. Anh sẽ được khám phá thêm những vùng miền mới, những con người và cảnh vật nơi em gắn bó.
Thư này viết mong được làm quen với các bạn nữ đang cô đơn như tôi. Rất vui khi được làm quen với mọi người và đặc biệt là "Em".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mạnh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- Giới tính: Nam