Mình sinh ra và lớn lên ở đây, giờ sống với ba mẹ và một cô em gái. Mình từng đổ vỡ trong hôn nhân cách đây 3 năm và có cậu con trai 3 tuổi đang sống với mẹ của bé. Mỗi khi ai hỏi mình về việc có gia đình chưa, hay về chuyện chia tay thì thật sự mình như khựng lại và chạnh lòng. Trong cuộc sống hôn nhân, không ai muốn phải chia tay hay ly hôn. Nhưng khi đã là vợ chồng nên nhường nhịn, bao dung. Có thể mình ly hôn là do thời gian tìm hiểu quá ngắn, một phần do cả hai chưa cảm nhận đủ yêu thương với nhau mà trân trọng, ngoài ra cái tôi của hai người quá lớn, lúc nào cũng dễ đổ vỡ.
Sau khi chia tay, mình cũng tìm hiểu một hai người nhưng không đi tới đâu. Bạn bè gặp mình hay nhiều người mới nói chuyện lần đầu đều thấy mình dễ nhìn, vui, hoà đồng nên cứ nghĩ mình đã có bạn gái, nhưng thực sự thì mình vẫn đang ế.
Mình cao 1,72 m, ngoại hình dễ nhìn. Những lúc rảnh rỗi sau giờ làm, mình rất muốn cùng ăn cơm với người mình thương, cùng nhau trò chuyện, đi dạo cà phê hoặc uống bia với nhau nếu người đó biết uống (không thì có thể phá mồi). Đôi khi mình chỉ cần vậy thôi, sao lâu rồi mình vẫn chưa gặp được?
Mình không quan trọng người đó phải đẹp, dễ nhìn, có cá tính hay không cũng được, gọn gàng, vui vẻ, sống chân thành và bao dung, tư duy tích cực, thoải mái, đừng suy diễn và nghĩ nhiều làm cuộc sống phức tạp thêm. Người từng đổ vỡ trong hôn nhân cũng được, quan trọng là cách sống và đối xử thế nào giữa người với người. Các bạn biết không, mình đi làm đôi khi nhìn thấy nhiều cặp hoặc những gia đình hạnh phúc, dù họ ở trọ, nhà thuê nhưng lúc nào cũng có tiếng cười nên mình rất ngưỡng mộ.
"Em ơi! Giờ em ở đâu giữa Sài Gòn phồn hoa này? Hãy liên lạc với anh để có gì mình tìm hiểu và cho nhau cơ hội được trò chuyện, chia sẻ và làm bờ vai cho em lúc em cô đơn nhất. Anh luôn tin rằng đâu đó vẫn có một mảnh ghép phù hợp với mình để đi tiếp chặng đường còn lại. Anh rất bí ẩn, em trò chuyện với anh sẽ thấy cuộc sống vui và tươi đẹp hơn. Đợi thư của em.
Người ta nói Sài gòn hoa lệ
Lệ anh đổ nhiều rồi, mà còn hoa vẫn chưa nở
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Tôn Quý
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam