Sau 4 năm thân cò một mình lặn lội nuôi con, tôi cảm thấy mình cần tìm cho con một người cha yêu thương đúng nghĩa, để con khỏi bơ vơ lạc lõng nơi xứ người. Phận đời bạc bẽo tôi một mình nuôi con vất vả, bữa đói bữa no. Trời thương nên cho con lớn lên trong vòng tay thương yêu của mẹ và họ hàng. Được nhiều người giúp đỡ, tôi mở cửa hàng tạp hóa nhỏ trong chợ nơi tôi đang sinh sống. Tối về hai mẹ con thủ thỉ trong căn gác trọ gần nơi tôi buôn bán. Con bi bô suốt ngày khiến tôi cũng quên đi mệt nhọc. Hàng ngày, con chơi với chúng bạn và hay hỏi: "Mẹ ơi con có ba như bạn không"? Tôi gạt đi nước mắt mà dối con rằng ba con đi làm xa, Tết mới về.
Nay xuân tới rồi, tôi cần tìm hơi ấm để sưởi cho con từ bạn đời của mình. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong người đó tâm lý, nhẹ nhàng, tháo vát, chịu được cực khổ, cùng tôi xây dựng tổ ấm, chở che cho mẹ con tôi khi gió bấc về. Mong VnExpress sẽ là cầu nối cho những mảnh đời bất hạnh như tôi tìm được một nửa yêu thương. Xin chân thành cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Sương sớm mai
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Cà Mau, Cà Mau
- Giới tính: Nữ