Tôi 38 tuổi, quê ở Thanh Hóa, ra Hà Nội làm từ năm 2012. Tôi ly hôn năm 2010. Khi bắt đầu cuộc sống gia đình từ năm 2004, vợ chồng tôi sống không hợp nhau. Ngày đó tôi mới đi làm, phấn đấu trong công việc để thi được vào nhân viên chính thức của đơn vị. Còn chồng tôi đi bộ đội về làm trong cơ quan của mẹ anh. Anh cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá, thậm chí bỏ nhà theo người phụ nữ khác. Chúng tôi không thể tiếp tục cuộc sống như thế và quyết định ly hôn.
Giờ tôi là mẹ đơn thân, nuôi con trai học lớp 8, đang sinh sống tại Hà Nội, có công việc ổn định. Tôi muốn có một người bạn đời hiểu và cùng chia sẻ, tiến tới cuộc sống hạnh phúc. Tôi mong có một mái ấm gia đình, cùng người ấy về già, vui vẻ bên nhau suốt quãng đời còn lại.
Sở thích: gia đình sum vầy, đi du lịch, tennis.
Tính cách: Thẳng thắn, nóng tính, nhưng đảm đang, biết nấu ăn và thích nấu cho gia đình.
Tôi muốn kết bạn lâu dài với người nghiêm chỉnh, không lăng nhăng, cờ bạc, tính tình vui vẻ, hòa nhã, công việc ổn định, nhà Hà Nội.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hà Thị Minh Giang
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ