From: Quoc Binh Tran
Sent: Monday, May 03, 2010 12:18 PM
Đọc tâm sự của em mà tôi thấy nóng ruột gan. Em thật đáng thương và đáng trách, hãy tỉnh lại đi em anh ta không yêu gì em đâu. Anh ta chẳng hề tôn trọng em, đối với anh ta, em chỉ như một món đồ chơi, em sẽ chẳng thể nào có tương lai gì với anh ta. Anh cũng là đàn ông mà anh cũng không thể thông cảm cho sự độc ác của anh ta, em đã cho anh ta tất cả, tình yêu, sự trong trắng... vậy mà anh ta lại đối xử với em không có thứ tình nghĩa gì, thật là hèn.
Bây giờ em có 2 chọn lựa. Một là tiếp tục làm món đồ chơi cho anh ta, tuổi xuân em sẽ qua đi, em mất hết cơ hội tìm được hạnh phúc. Lúc em trở nên xác xơ, lúc anh ta chán em sẽ là lúc em bị đá văng không thương tiếc. Hai là chấm dứt mọi mối quan hệ với anh ta ngay, em còn trẻ, anh nghĩ em cũng xinh xắn và có học thức. Bây giờ quan niệm xã hội không còn khắt khe đổ mọi tội lỗi lên đầu phụ nữ như ngày xưa, nên sẽ có người yêu em thật lòng và chấp nhận quá khứ của em. Còn anh ta thì hãy quên đi.
Như một số anh chị đã nói trên đây, dùng hình ảnh đe dọa người khác đó là phạm pháp. Với lại khả năng anh ta thật sự làm như lời anh ta nói không cao. Vì các lý do, thứ nhất 2 gia đình là hàng xóm từ lâu, biết nhau rõ, nếu anh ta làm thế chẳng khác nào biến 2 gia đình thành kẻ thù. Thứ hai, anh ta còn muốn lợi dụng em để thỏa mãn mục đích. Do đó nếu lật ván bài này ra rồi, mọi việc ngã ngũ anh ta sẽ không còn gì để “dụ” em làm việc đó nữa.
Mà cho dù anh ta có nói ra thì việc đó chỉ nhất thời, rồi mọi việc sẽ qua đi, tính ra cái giá em phải trả rẻ hơn rất nhiều lần so với việc tiếp tục làm món đồ chơi cho anh ta và mất cả đời hạnh phúc của em. Có thể ba em sẽ xấu hổ vì chuyện này, nhưng như anh nói giờ không còn khắt khe như ngày xưa, nên chắc chắn nó không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của ba em.
Việc tốt nhất, logic nhất mà em cần làm bây giờ là:
Không nghe lời, tuyệt đối không làm việc đó với anh ta nữa. Em cần nói cho ba em biết về việc anh ta đe dọa em để chuẩn bị đối phó. (Ba em sẽ có cách giải quyết, ví dụ nói chuyện dằn mặt anh ta chẳng hạn).
Bây giờ em hãy sống thật vui vẻ, đi chơi với bạn bè, làm đẹp cho chính mình và tập trung học hành. Đối với anh ta thì đừng làm lơ, trốn tránh hay im lặng. Ví dụ như nếu có đối mặt em hãy tiếp chuyện bình thường, tỏ ra vui vẻ càng tốt, nhưng cố gắng kết thúc nói chuyện càng nhanh, sau 2-3 câu là quay bước đi luôn.
Nếu anh ta có rủ đi đâu thì em nói ví dụ như “thôi em không đi đâu, đi chơi với anh chán lắm”. Mục đích là đừng làm anh ta tức điên lên (vì em im lặng) và làm liều khi nghĩ tới mấy tấm hình mà anh ta đang giữ, và thứ hai là để lấy lại giá cho em khi thời gian qua bị hạ quá thấp.
Khi em làm đúng như thế, anh ta cảm thấy khó dụ được em lại. Lúc này có thể anh ta sẽ xuống nước, ngọt ngào lại với em, hứa hẹn này nọ, mục đích để làm gì thì chắc em tự hiểu. Đừng để bị thuyết phục, quên anh ta đi, con người này không thể cải tạo được nữa.
Chúc em có quyết định đúng, hạnh phúc và may mắn.
Bình