Xin phép xưng là em vì tuổi đời còn khá trẻ, em chỉ mới 24 thôi. Em biết nếu đăng kèm hình ảnh (dù không được xinh) thì xác suất thoát ế sẽ cao hơn. Nhưng công việc của một phóng viên khiến em hơi ngại, vì biết đâu đồng nghiệp đọc bài của em rồi cười thì xấu hổ lắm. Chưa kể những mối quan hệ công việc của em có thể lấp ló đâu đó trong này (cười).
Lý lịch trích ngang của em khá đơn giản. Em là người vui tính, hài hước, nhưng khá hiểu chuyện và là nơi có thể trút bầu tâm sự. Hiện tại em làm phóng viên xã hội mảng phản ánh, nhưng ước mơ sau này là được làm những chương trình như “Thắp sáng ước mơ”, “ Ngôi nhà mơ ước”... khi nội tâm đã đủ sâu sắc và chất liệu cuộc sống đủ nhiều.
Nếu quyết định làm quen, em nghĩ anh cần nhiều hơn câu nói “thấy em thú vị” đấy. Vì có thể em sẽ đột nhiên buông tay anh ở ngã tư đông người nếu nhìn thấy một vụ tai nạn hay một trường hợp cần giúp đỡ. Em có thể hủy hẹn vào phút chót vì sự điều động tức thời của cơ quan... (cười). Đây cũng là lý do vì sao em ế.
À, nếu anh cũng là người quan tâm thời sự, tin tức, thế giới quan thì hẳn chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói cùng nhau. Em cũng biết kha khá vấn đề và có thể đưa ra cho anh nhiều góp ý hay lời khuyên dưới góc nhìn hài hước của riêng em.
Vậy nên, hỡi những chàng trai cam đảm, nếu anh cần một người khiến cuộc sống thêm thú vị và nhiều màu sắc, hãy chú ý đến đơn tuyển người yêu này của em nhé.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Sang Le
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ