From: Tran Thanh Quynh
Sent: Tuesday, February 09, 2010 9:49 AM
Minh thân mến!
Tôi không bênh chị dâu Minh, nhưng có một điều tôi nhận thấy, Minh đã không thực sự khách quan khi đánh giá vấn đề. Cũng dễ hiểu, bởi bạn chưa lập gia đình, chưa một ngày phải sống với mẹ chồng, hơn nữa, mẹ là mẹ của bạn, bạn tin mẹ là điều tự nhiên, khó tránh.
Tôi không bàn đến chuyện ai đúng, ai sai giữa chị dâu và mẹ của Minh, nhưng rõ ràng có hai chiều thông tin khác nhau. Nếu bạn là mẹ, hay em gái của chị dâu bạn, hẳn bạn sẽ tin chị dâu chứ không tin mẹ bạn lúc này? Bạn tiếp nhận thông tin từ hai phía, nhưng bạn luôn cho rằng chị dâu bạn “chỉ thơn thớt bên ngoài”, còn mẹ bạn, qua những lời tâm sự của bạn, tôi biết bạn luôn cho là đúng.
Minh ạ, khi lấy chồng, có con, Minh sẽ hiểu. Rời xa vòng tay yêu thương, chăm sóc của bố mẹ, có một chút chạnh lòng, tủi thân khi không được mẹ chồng chăm sóc được như cha mẹ ruột là điều khó tránh khỏi và cũng là trạng thái tình cảm hết sức tự nhiên của người làm dâu. Chỉ có điều, chị dâu bạn chỉ nghĩ được một phía.
Qua lời kể của bạn, tôi thấy mẹ bạn là người thương con, thương cháu. Nhưng lẽ đời tự nhiên, con dâu không thể như con gái, mẹ chồng không thể như mẹ ruột, sẽ khó tránh khỏi những điều không phải, không hài lòng với nhau. Nếu như mẹ chồng là người rộng lượng, con dâu là người hiểu biết, tôi tin rằng sẽ chẳng có chuyện gì to tát xảy ra cả.
Chị dâu bạn chưa đến mức quá đáng, tất cả chỉ dừng lại ở bức xúc mà viết ra thành nhật ký. Quan hệ mẹ chồng, nàng dâu vẫn rất tốt theo như bạn nói. Như thế là mừng đấy Minh ạ. Bởi chị dâu bạn đã cố gắng kìm nén những bức xúc trong lòng để giữ hòa khí và vì đứa con nhỏ nữa.
Chị dâu bạn không phải là người không biết nghĩ. Chị dâu bạn cũng không thể không mặc cảm với nghể nghiệp của mình, đôi khi chỉ vì một vài câu nói vô tình của mẹ bạn sẽ làm chị dâu bạn buồn. Hơn nữa nếu có một người chồng tâm lý, có thể chia sẻ buồn vui thì có lẽ chị dâu bạn đã không phải viết nhật ký.
Lúc này, Minh là người thích hợp nhất để làm cầu nối giữa mẹ và chị dâu, vì vậy, Minh nên gần gũi hơn với chị dâu để chị ấy có thể xem Minh như một người em gái, một người bạn. Tôi nghĩ Minh nên làm việc này ngay lúc này, sự chịu đựng của con người có giới hạn, nếu không biết cách giải tỏa, nó sẽ bùng phát.