Tôi - cô sinh viên năm 4 đang thực tập tại một công ty ở Sài Gòn. Mọi chuyện trong cuộc sống của tôi có lẽ sẽ rất bình thường nếu ông trời không quá ưu ái ban cho tôi chiều cao khác với những người khác. Tính đến nay, chiều cao của tôi tầm 1,75 m. Tôi vẫn luôn tự tin nhưng sau những cái nhìn, lời bàn tàn của mọi người, đôi lúc tôi tự hỏi, làm thế nào để có thể lùn đi một chút? Đi qua một đám đông, mọi người sẽ lập tức chỉ chỏ và bàn tán về chiều cao ấy. Vì vậy từ sâu trong tôi sinh ra cảm giác ghét đám đông. Trong mắt tôi, những đám đông kia chẳng khác nào những cái gai làm mình khó chịu.
Bình thường khi gặp mặt nhau, người ta sẽ hỏi những câu đại loại bạn tên gì, ở đâu... Nhưng với tôi, họ sẽ hỏi: ăn gì cao vậy? Cao vậy chỉ có ế thôi. Sao không làm người mẫu đi, học bách khoa làm gì?... Thực sự đã thế kỷ 21 rồi, sao vẫn còn nhiều người cổ hủ đến vậy? Cao là phải làm người mẫu, không được học những ngành khác sao? Chẳng lẽ cao là phải ế, không có chồng? Nếu viễn cảnh đó có diễn ra cũng là bình thường. Cuộc sống độc thân cũng đầy niềm vui, sao phải lo lắng. Hơn nữa tôi vẫn chỉ 22 tuổi, còn bao ước mơ, mục tiêu cần phấn đấu phía trước, tại sao mọi người luôn gán ghép tôi với những thứ có thể xem là vô nghĩa rồi có ý giết chết sự tự tin và khát khao của tôi?
Tôi cứ nghĩ những thứ như chiều cao, vẻ bề ngoài đều là sự sắp đặt của thượng đế, mỗi người sẽ có những nét đáng yêu của riêng mình. Chiều cao này phần lớn tôi được di truyền của bố mẹ, họ đều rất cao và tôi tự hào về điều đó. Nhưng sao mọi người lại đem ra chế giễu? Họ làm cuộc sống đầy niềm vui và khao khát của tôi có những khoảng lặng. Đối mặt với những lời trêu đùa ác ý đó, tôi dần trở nên tự ti, co cụm hơn trước, không còn vui vẻ, thích tham gia nhiều hoạt động nữa. Tôi sợ đám đông, chỉ muốn sống trong vỏ bọc an toàn của mình, ghét giao tiếp và ra ngoài, sợ những lời nói ấy lại làm mình tổn thương. Tôi có cảm giác khi đi đến đâu, người ta sẽ bàn tán, chỉ trỏ sau lưng. Thật sự rất khó chịu và đáng sợ. Tôi phải làm sao để vượt qua nỗi sợ này đây?
Thanh
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.