Tôi là nam, 22 tuổi, mọi thứ xung quanh tôi đều rất tốt; gia đình, bạn bè, học hành đều không có vấn đề. Ngoài việc đi học tôi còn chơi thể thao để vận động. Chuyện là tôi cảm thấy rất chán mọi thứ xung quanh, thấy bản thân cứ giả tạo trước mọi người. Trước mặt bạn bè, người thân, tôi đều cười nói vui vẻ, nhưng thực ra những lúc đó trong lòng đều rất chán. Tôi nhận thấy giữa mình và mọi người có một khoảng cách, dù đã chơi chung nhiều năm nhưng vẫn không có cảm tình gì để gọi các bạn là bạn thân. Xin nói thêm, lúc đi chơi tôi rất hòa đồng, chỉ là cảm giác trong người tôi đối với họ rất xa lạ.
Lúc đầu tôi nghĩ do mình rảnh quá nên thấy chán, vì thế đã đăng ký học thêm lớp ngoại ngữ. Thế nhưng mọi thứ vẫn vậy, khi ra đường tôi vẫn mang mặt nạ của niềm vui, khi về nhà lại cảm thấy cô đơn. Mọi việc đã diễn ra hơn năm nay, hiện tại tôi trống vắng, không còn rõ mục đích sống của mình nữa. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Nam
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.