From: ngo hoaibac
Sent: Wednesday, December 13, 2006 9:06 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Hiền ơi, Hãy nghĩ về quá khứ để hướng tời tương lai.
Đọc tâm sự của em chị rất thông cảm với em. Từ nhỏ em đã sống thật vất vả, không được sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, nhất là em lại là con gái không được mẹ chỉ bảo cho những điều tế nhị. Chính vì thế khi quan hệ với người mình yêu, em đã không lường trước được những hậu quả.
Chị không lên án em chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân nếu anh ấy là người em yêu thực sự và em cũng muốn điều đó. Lẽ ra em phải học cách quan hệ tình dục an toàn. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, em hãy nhìn lại quá khứ để hướng về tương lai, hãy rút kinh nghiệm để không mang thai ngoài ý muốn nữa.
Bây giờ có rất nhiều phương pháp phòng tránh thai, em hãy chịu khó đọc tài liệu hoặc nhờ các trung tâm kế hoạch hóa gia đình tư vấn cho. Em phải áp dụng triệt để các phương pháp trách thai, đừng để mang thai ngoài ý muốn một lần nào nữa.
Còn chuyện hai em bé của em, em có thể làm mọi thứ như làm đám tang nhỏ, hoặc gửi các bé vào chùa, thắp nhang bàn thờ cho các em để lương tâm em được thanh thản hơn. Và trên hết là em hãy lấy đó để rút kinh nghiệm đừng để xảy ra một trường hợp nào như thế nữa.
Cuộc sống của em còn dài, em hãy cố gắng lên nhé, hãy tha thứ cho mình, đừng hành hạ bản thân mình nữa, em cứ như vậy mãi thì người yêu em sẽ thất vọng và chán em đấy. Em hãy nghĩ nếu không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp, nếu cả hai chưa sẵn sàng làm cha mẹ thì có khi việc em không thể sinh con cũng không phải là tội lỗi. Nếu sinh con ra mà không chăm lo được cho con, hoặc bỏ mặc con (như hiện nay báo chí và tivi có đưa tin nhiều bà mẹ nhẫn tâm bỏ đứa con vừa lọt lòng) thì còn tội lỗi hơn nhiều.
Hy vọng những lời nhắn nhủ của chị sẽ giúp em phần nào. Hãy liên hệ với chị nếu em cần chia sẻ (hoaibacvfg@yahoo.com)