From: long-lidisaco
Sent: Friday, April 16, 2010 6:36 PM
Chào Ngân, chào các bạn,
Mình coi tâm sự của Ngân mà thấy đồng cảm quá, nhưng hãy thông cảm đi, coi đó là chuyện sinh lý như nhu cầu ăn và uống thôi. Khi xưa các cụ ta nghèo quá, cả nhà ngủ chung một phòng nhỏ đâu tránh được việc bại lộ.
Nhưng chúng ta cũng cần có cái nhìn thực tế về vấn đề sinh lý của cha mẹ, đừng lý tưởng quá, đừng thần thánh quá các đối tượng còn là con người. Ta áp đặt đạo đức lên người khác, và không bằng lòng vị họ không làm được như tưởng tượng của ta, ta thành ra thất vọng đôi khi tự hủy hoại đời mình vì tức giận.
Tôi cũng chứng kiến các màn diễn như bạn, nhưng tôi đã tự hóa giải bằng những lý luận như trên và cuối cùng tôi thấy mọi chuyện rồi cũng ổn.
Đương nhiên lý tưởng nhất là các bậc cha mẹ cần hiểu rõ hành vi của mình và tác hại mà mình gây ra cho tâm lý con trẻ.
Mong bạn vui vẻ!
Long-lidisaco