From: Long Nguyen Thanh
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, April 11, 2006 1:41 PM
Subject: Chi Ngoc van co the xu ly tot hon quan he thuc tai
Thân gửi N.T.Ngọc,
Câu chuyện của bạn tôi đã gặp vài trường hợp rồi, cũng có đôi vợ chồng thì chọn giải pháp ly hôn sau đó vẫn hạnh phúc với chồng mới và có con, cũng có cặp thì đã tìm được giải pháp hàn gắn những rạn nứt rồi sống bình thường khi những đứa con ra đời.
Cái khó ở đây là bạn lại chưa có con nên càng làm căng thẳng thêm trong mỗi người. Là một người đàn ông đã lấy vợ được 10 năm tôi có chút phân tích cho bạn nhé.
Bạn là người dễ quên không phải vì bạn vô tâm mà do mình luôn có trách nhiệm với chồng và không muốn đổ vỡ gia đình. Do đó tôi có thể đoán được là bạn không có nghệ thuật sống nhiều nhất là đối với đàn ông, có lẽ bạn chưa có nhiều mối tình trước hôn nhân để mình luôn tỉnh táo quyết định mọi vấn đề một cách hợp lý.
Việc chồng bạn có những biểu hiện như bạn nói thì đó cũng là bình thường, nhưng có lẽ anh ta cục cằn ở mức độ cao hơn người khác. Một người đàn ông có kinh nghiệm như anh ta thì việc không có con cũng làm cho anh ấy đau khổ nhất là khi bị tác động bằng ngoại cảnh khi đi ra ngoài mọi người nói về điều đó. Thêm nữa khi không có con anh ta lại hiểu mình bất lực cộng với việc không có việc làm một thời gian dài làm anh ta trở nên khác nhiều trong tính nết.
Chị đã nhiều lần xử lý tình cảm không quyết đoán dẫn tới việc anh ta lấn lướt chị là hoàn toàn có thể hiểu được. Trong chuyện này thì chị nên trao đổi nhẹ nhàng để anh ta hiểu được tất cả những gì chị định suy nghĩ và nếu có thể chị thử làm bài toán cho anh ta hụt hẫng và có cảm giác thiếu chị. Lúc đó anh ta mới thấy tiếc nuối và biết đâu khoảnh khắc đó anh chị lại có con khi có cảm xúc thật sự.
Chị cũng phải thể hiện trong việc này không phải chị có lỗi mà do cả hai. Tôi tin chắc rằng khi anh ta cục cằn với chị có lẽ không phải do bản chất mà do ức chế, anh ta có lẽ vẫn yêu chị.
Trong trường hợp chị làm như trên mà không thành công nữa thì nên tạm chia tay để cho mình được sống những ngày tháng sau này được hạnh phúc hơn. Như một vài trường hợp tôi đã nói, có thể chị sẽ có con với người khác ngay vì chị hoàn toàn bình thường. Chị cũng lưu ý rằng hạnh phúc cũng rất mong manh nếu người ta không biết cách giữ gìn và chăm sóc nó thì bắt đầu có tốt đẹp đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ trở nên bế tắc.
Chúc chị có giải pháp cho hoàn cảnh cụ thể của mình và nên nhớ rằn nghệ thuật sống là điều hết sức quan trọng, không nên sống quá nhiều theo cảm xúc tứ thì.
Mong chị có hạnh phúc và thành đạt
D.K.Hiếu