From: Hoàng Anh Dũng
Sent: Wednesday, April 14, 2010 2:45 PM
Đọc bài Nên ly dị ngay người vợ ngoại tình của anh Hoàng Sâm, tôi chợt nghĩ có cực đoan quá không? Chắc là không, nhưng theo tôi nên cho một tỷ lệ phần trăm nào đó. Ý của tôi là, có muôn nẻo ngoại tình của đàn bà đang có chồng, và không phải ai trong số đó cũng là đối tượng "nên ly dị ngay", song số này không nhiều, tức là ít phần trăm!
Tôi có nghe ai đó nói rằng "Hạnh phúc của gia đình nằm trong tay người phụ nữ". Tôi cũng không muốn bàn về câu này, vì bàn e rằng tầm hiểu của mình quá hạn hẹp, nhỏ nhoi để làm việc đó, chỉ muốn xem nó vốn đã như một thứ nguyên lý của cuộc sống.
Bạn tôi nói rằng, vấn đề luôn tồn tại ở mọi nơi, mọi lúc, mình không thể trốn tránh mà buộc phải đối mặt với nó, và giải quyết nó để nó không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình. Còn nếu để vấn đề chi phối mình thì mình phải xem xét lại bản thân.
Nói như vậy là tôi đang muốn "soi" những bà ngoại tình. Đương nhiên, ai ngoại tình chẳng có lý do! Nhưng, cuộc sống gia đình từ khi nó được bắt đầu vốn đã luôn tồn tại nhiều vấn đề, và sự sống còn của gia đình ấy phụ thuộc vào việc hai kẻ lấy nhau ấy có giải quyết được các vấn đề đó trong một chừng mực nào đó hay không.
Nhiều bà nói vì chồng thế này, vì chồng thế kia... cho nên dần dần mình mới bị đẩy vào con đường ngoại tình một cách vô tình hoặc cố ý hoặc vừa vô tình vừa cố ý. Nói thế thì ai chẳng nói được.
Các bà vợ ngoại tình thân mến, đối diện các vấn đề của gia đình mình để giải quyết nó ổn thỏa, để duy trì được gia đình vì những đứa con thiên thần mới là việc đáng làm (và đương nhiên cũng khó làm lắm), chứ tìm cách trốn chạy những vấn đề đó (và thế là ngoại tình) thì việc này dễ lắm, thế nên nhiều người làm được!
Dù các bà có vẽ ra bao nhiêu thứ lý do hợp lý để giải thích cho việc ngoại tình của mình thì chắc rằng trong thâm tâm các bà luôn hiểu rằng các bà đã sai với con mình! Người ta có thể dối người chứ không thể dối lòng mình.
Ở đây, tôi không lên án tất cả người đàn bà ngoại tình, nhưng tôi cho rằng số đáng được hiểu và thông cảm không nhiều. Có những cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, có những ông chồng hết thuốc chữa... khi đó người đàn bà có quyền ly hôn đơn phương, luật pháp cho phép mà! Nhưng trước hết, hãy cố hết sức giải quyết các vấn đề của mình bằng chính tình thương yêu vô bờ bến mà các bà dành cho chính những đứa con do chính các bà đẻ ra.
Tôi bắt đầu thấy mình cũng hơi cực đoan với các bà ngoại tình rồi đấy. Nếu bài này được đăng, tôi sẽ xin được trở lại vấn đề này trong một lần khác!
Chúc tòa soạn và quý độc giả mạnh khỏe, hạnh phúc.
Dũng