From: Lien Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, February 07, 2006 1:27 AM
Subject: Hân hãy tin vào tình yêu
Hân thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình nghĩ rằng mình cũng hiểu được những lo lắng của bạn vì mình cũng bằng tuổi bạn. Có lẽ ở tuổi chúng mình cuộc sống không chỉ còn là mầu hồng với những mộng mơ nữa, khi chúng ta phải chứng kiến bao cảnh đổ vỡ, thì niềm tin vào một tình yêu vĩnh cửu cũng dễ dàng bị lung lay. Mình thấy bạn lo lắng rằng liệu bạn có giữ được lòng chung thủy với anh ấy khi hai người sắp tới phải đối diện với sự xa cách như thế phải không? Mặt khác thì bạn lại bị áp lực quá nhiều từ phía gia đình và xã hội, áp lực về sự giàu có cũng như về vẻ đẹp mà bất cứ bạn gái nào khi có người yêu, đều mong người yêu mình không đẹp trai thì cũng phải con nhà giàu hoặc ngược lại phải không?
Nhưng bạn trai bạn đã không có cả hai thứ đó, anh ấy chỉ có tình yêu chân thành dành cho bạn và anh ấy có một thứ khác mà không phải ai cũng có. Đó là tri thức và lòng trách nhiệm. Anh ấy đã cùng bạn vượt qua mọi sóng gió. Anh ấy vẫn hết lòng yêu thương và càng tôn trọng bạn hơn khi bạn đã trao tất cả cho anh ấy. Điều đó không phải người con trai nào cũng làm được bạn ạ. Bạn hãy cho mình thời gian để tỉnh táo khi tiếp xúc với những người con trai khác đang tán tỉnh bạn.
Rồi bạn sẽ thấy, ánh mắt nào đang làm bạn xao xuyến rồi cũng sẽ qua đi. Bởi sự xao lòng trước người khác giới vốn là một điều hết sức tự nhiên. Vì trên đời này có quá nhiều ánh mắt đẹp, có quá nhiều cử chỉ ga lăng. Vì vậy bạn không tránh khỏi những lúc xao lòng, nhưng trên đời này có lẽ cũng chỉ có một người thật sự yêu bạn, như bạn trai bạn đang yêu bạn. Vì thế mình mong rằng bạn hãy bình tâm, hãy cho mình thời gian để nhận xét về những người xung quanh. Sự hời hợt, hào nhoáng bên ngoài sẽ qua đi, và bạn sẽ lại nhận thấy giá trị của tình yêu đích thực mà bạn từng cảm nhận được khi đến với anh ấy.
Nhưng có một điều mình nghĩ, bạn lo lắng không chỉ từ phía bạn, mà có lẽ bạn cũng đang lo lắng khi người yêu bạn phải đi công tác xa và lâu đến thế. Liệu anh ấy có mãi chung thủy với bạn, khi anh ấy ở một chân trời khác, còn bạn lại ở nhà và phải đối diện với bao áp lực. Vì thật sự ở tuổi chúng mình, thời gian không phải là còn vô tư được nữa, nhất là khi thấy bạn bè ai cũng đã lập gia đình có cuộc sống ổn định, phải không? Nhưng đó cũng có thể là lý do mà người yêu bạn quyết định đi công tác xa, anh ấy muốn khẳng định bản thân trước gia đình bạn. Anh ấy muốn có thể lo lắng chăm sóc cho bạn sau này, khi anh ấy có sự nghiệp ổn định, thì có thể bố mẹ bạn sẽ chấp nhận anh ấy.
Mình nghĩ bạn nên gặp anh ấy, tâm sự với anh những lo lắng của bạn, để bạn biết rõ dự định của anh về chuyện hai người trong tương lai. Tất nhiên là trước khi tâm sự với anh, bạn phải chiến thắng bản thân mình, phải nhận biết được đâu là điều bạn muốn. Bạn phải xác định được tình cảm của mình, liệu bạn có thể chờ anh không? Nếu bạn không muốn xa anh, muốn anh ở lại bên bạn, cùng vượt qua mọi dị kiến của gia đình, thì bạn cũng nên nói thẳng với anh.
Đừng để sau khi anh đi rồi bạn lại càng hoang mang hơn. Nếu bạn đủ lòng tin ở nơi anh, và sẵn lòng chờ đợi anh, thi bạn hãy động viên anh công tác tốt. Mình tin rằng, sau khi anh công tác về, bạn và anh có thể hãnh diện trước mọi người, vì hai người đã có một tình yêu thật đẹp, đã có thể vượt qua mọi thử thách. Và lúc ấy chắc hẳn bạn sẽ không còn thấy những khuyết điểm về vẻ ngoài của anh nữa. Mình tin rằng, ngay cả khi, nếu anh vì bạn, không đi công tác nữa, mà ở lại cùng bạn cố găng dành dụm cho tương lai thì bố mẹ bạn trước sau cũng sẽ ủng hộ. Bạn cũng nên tự lập hơn, đừng ỷ lại bố mẹ, thì hai bác mới thấy bạn đã trưởng thành và có thể yên tâm để bạn tự quyết định hạnh phúc của bạn.
Mong bạn bình tâm, và tin tưởng vào tình yêu, cũng như biết quý trọng những gì bạn đang có, vì không phải ai cũng có được tình yêu của người yêu và gia đình như bạn. Bạn hãy tự cố gắng và biết dung hòa giữa gia đình và người yêu, để gia đình chấp nhận anh ấy, lúc đó bạn sẽ là người hạnh phúc nhất.