Cuối tuần rảnh rỗi mình thích cà phê, đọc sách hoặc lượn lờ ngắm phố phường Hà Nội. Ngày trước rất hay đi du lịch kiểu trải nghiệm khám phá cùng với các nhóm tình nguyện nhưng đợt này đi học bận nên không có nhiều thời gian để đi nữa. Mình thích thể thao, xem bóng đá, đọc sách báo, không thích chơi game, không hút thuốc, không cờ bạc và cũng không thích rượu chè trừ khi vui bạn bè, công việc.
Hà Nội mùa này thật đẹp, mong cuối tuần được hẹn hò với em, được đưa em đi ngắm cúc hoạ mi ở bãi đá sông hồng hay cà phê hóng gió Hồ Tây và thưởng thức các món ăn ngon, cuối tuần mình cùng đi xem một bộ phim hay ở rạp. Hà Nội bắt đầu se lạnh rồi, mình sẽ che chở và ôm em thật chặt để qua mùa đông lạnh giá này. Hơn 4 năm rồi kể từ mối tình đầu hồi sinh viên, mình chưa tìm được một nửa còn lại, cũng quen khá nhiều bạn nữ và được nhiều người giới thiệu nhưng không hiểu sao duyên chưa tới. Mong được sánh bước cùng em để xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tinh Do
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam