Từ: Hương
Đã gửi: 15 Tháng Tám 2011 3:28 CH
Chào Giang!
Đọc tâm sự của em, chị muốn được chia sẻ. Cách đây hơn 10 năm về trước chị cũng bị rơi vào tình cảnh như em. Khi gần chồng chị lúc bị đau, lúc không đau và không mấy khi được cảm nhận lên đỉnh như mọi người vẫn thường nói. Lúc đó chị tìm hiểu và đi đến địa chỉ của một vị bác sĩ nổi tiếng luôn giải đáp về chuyện thầm kín, chị đã được bác sĩ tư vấn.
Việc đầu tiên em phải đi khám phụ khoa và làm các xét nghiệm về huyết trắng bởi phụ nữ thường hay bị viêm và có tạp chất nấm. Các loại nấm đó mà không chữa dứt cũng là một trong những nguyên nhân gây ra quan hệ đau rát và không hứng thú.
Sau khi đã làm các bước như trên, phần phụ khoa của em không bị gì hết thì em cứ yên tâm, đừng quá lo lắng. Bằng sự tham khảo, tìm hiểu cũng như vị bác sĩ kia cũng đã nói với chị mà chị được hiểu có thể là do những ông chồng không biết cách. Chuyện tế nhị đó cũng phải có kỹ năng và không có cây đàn nào mà không có âm thanh, chỉ có điều là người chơi đàn có biết gảy để tạo ra những âm thanh hay đó không?
Em nên cởi mở và hai vợ chồng nên chia sẻ cùng nhau. Chúc hai vợ chồng em sớm tìm ra được giải pháp và chúc em luôn hạnh phúc.