Em thấy đôi khi tưng tửng cũng hay vì nó giúp em lãng quên hay bỏ qua những điều không vui cũng như không thất vọng quá nhiều vì chưa từng hy vọng nhiều.
Người ta hay nói Sài Gòn náo nhiệt và xô bồ, em thấy bình yên lạ thường vì tâm chưa từng bị trói buộc bởi vẻ bề ngoài phồn hoa đó. Được hay mất có chăng cũng do ý niệm của chính mình nên em chưa từng phải đi tranh đấu, duy chỉ lần này em muốn tìm anh. Em, cô nấm lùn đáng yêu xinh xắn và có nụ cười rất tươi, như hút hồn người đối diện. Em có thể nghèo bất kỳ điều gì ngoại trừ nghèo về nhân cách.
Em mong muốn anh con nhà gia giáo, có của ăn của để, nhà mặt tiền có nhiều phòng càng tốt, để cô nấm này không cần phải vất vả kiếm ăn vì em sợ đã lùn lại còn lùn thêm ý anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Minh Anh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ