Gửi chàng trai của em,
Em là cô gái được 29 cái xuân xanh, quê ở miền Đông Nam bộ, tốt nghiệp đại học, sinh sống và làm việc ở TP HCM đến nay cũng được gần 10 năm. Em hiện làm công tác nhân sự ở một công ty nước ngoài, thu nhập ổn định. Ngoại hình em cân đối, cao 1,6 m và em thường xuyên vận động thể thao để duy trì sức khỏe và cân nặng.
Em đã có cơ hội được đồng hành với vài chàng trai trong một khoảng thời gian nhất định, có cả đơn phương lẫn song phương, nhưng chắc chưa phải duyên nợ thật sự của nhau nên đến giờ em vẫn một mình lẻ bóng đi về. Em vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian ý nghĩa ấy, cho dù là vui hay buồn, đó đều là những đoạn duyên đến và đi nhưng đã là một phần trong hành trình cuộc đời của mỗi người.
Vì phải sống xa gia đình từ lúc còn đi học đến khi ra trường đi làm nên em có tính tự lập trong cuộc sống khá tốt. Nhưng dĩ nhiên, muốn vỗ thành tiếng thì nhất định cần sự góp sức của cả hai bàn tay đồng lòng, nên em mạn phép qua chuyên mục Hẹn hò, tìm người sẵn lòng cùng vỗ tay thành tiếng với em. Hai người có thể khác biệt về sở thích, công việc, nhưng phải có cùng tiếng nói chung để vun đắp, xây dựng một gia đình hạnh phúc thực sự.
Em đề cao sự chung thủy, kiên nhẫn và lắng nghe lẫn nhau vì em vẫn tin, người yêu thương mình thực chất là người kiên nhẫn với mình nhất. Ngoại hình thì em nghĩ cũng quan trọng, nhưng không là tiên quyết lắm đối với em, vì đôi khi lúc đầu em nhìn không ưng người đó, nhưng tiếp xúc dần dần, em sẽ bị những điểm như: tính cách, sự cầu tiến, thái độ sống hoặc những hành động quan tâm nho nhỏ làm cảm động và thương người đó lúc nào không hay.
Nhưng dẫu sao, chàng trai em mong ước se duyên hãy có một công việc ổn định, sẵn sàng thu nhập đủ bước vào giai đoạn xây dựng tổ ấm riêng với nhiều mối lo toan bận tâm. Một câu nói mà em rất thích: đàn bà hay đàn ông đều có thể xây nhà (thời nay), nhưng chỉ có đàn bà mới xây tổ ấm tốt thôi. Nên em vẫn ưu tiên việc giữ gìn và chăm lo cho gia đình tốt nhất có thể. Em nghiêm túc mong về "ngôi nhà và những đứa trẻ" sẽ đến thật gần với mình trong tương lai (cười).
Em hy vọng chàng trai của mình sẽ là một người tự tin, bản lĩnh và nghiêm túc mong về "ngôi nhà và những đứa trẻ" giống em, để chúng ta không phí hoài khoảng thời gian tưởng dài, nhưng thực tình vô cùng ngắn ngủi mà cả hai cứ đang mãi vô tình lướt qua nhau.
Hãy cùng ngồi xuống, trò chuyện, chia sẻ và nếu ổn, hãy đồng hành cùng nhau, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Valerie Pham
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ