Vất vả, căng thẳng là thế nhưng dịch Covid-19 vẫn không thể khiến em quên đi nỗi nhớ anh từ trái tim. Có lẽ giờ này anh cũng đang nghĩ về em, tưởng tượng em là cô bé như thế nào? Ngoại hình em? Tính cách em? Không để anh phải đoán nữa, em xin mô phỏng qua về bản thân mình:
Em được sinh ra và lớn lên từ miền quê hiếu học tỉnh thành phía Bắc, càng tự hào hơn khi em được sinh ra trong gia đình có truyền thống đó. Có một cái nghề để nuôi bản thân là điều bố mẹ em muốn em làm được. Em đã cố gắng để có được như ngày hôm này, một công việc ổn định tại cơ quan nhà nước. Tính cách em ôn hòa, thỉnh thoảng có nóng nảy nhưng vội qua đi, không khiến anh phải đau đầu, em tin vậy? Về ngoại hình có lẽ không có gì phải bàn khi mà dáng người thanh cao 1,7 m, khuôn mặt biết cười, phúc hậu, nhiều người đánh giá như thế về em.
Em mong anh là người đàn ông điềm đạm, giản dị, chân thành, có trí phấn đấu và sống có trách nhiệm với gia đình. Vậy anh ở đâu, hãy đến gần bên em và đem lại hạnh phúc cho em - người con gái ngành y 31 tuổi. Hãy liên hệ với em nếu anh thấy mình phù hợp. Chúc cho chúng ta sớm được gặp nhau.
Thân.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Vân
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ