Thế giới đón chào thập kỷ mới bằng một trận dịch tàn khốc, nhưng đó cũng là cơ hội để mọi người tạm dừng những bộn bề cuộc sống và có nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu nhất. Lúc này em chợt nhận ra mình chẳng có người thân yêu nhất bên cạnh để dành cho.
Em đã có một tuổi trẻ sôi nổi, nhưng em khá đào hoa trong khi bản thân không thích phiêu lưu tình ái, điều đó làm em thấy phiền toái và cự tuyệt trở thành phản xạ tự nhiên với mọi đối tượng. Dần thành quen, khi em nhận ra đến lúc mình phải chọn cho bản thân một người bên cạnh thì các sự lựa chọn đều không còn phù hợp. Đó là lý do có bức thư này cho anh.
Em đủ hư để anh thấy thú vị và đủ ngoan để anh muốn về nhà. Em nấu ăn đủ ngon để cơm nhà là bữa ăn anh thích nhất, và đủ hào phóng để anh tiệc tùng mà không bị hỏi nhiều. Em có thể tự tay may cho anh những bộ anh thích mặc, nhưng sẽ tậu cho anh những bộ cánh thật bảnh để bạn anh phải ghen tỵ và các cô phải ngước nhìn. Em có thể hầu cờ nếu anh muốn giải trí, hay múa bụng cho anh xem hoặc kể chuyện như nàng Sheherazade trong những đêm dài khó ngủ. Em đủ đảm đang để anh không phải lo toan nhưng anh vụng về là bị em chê đấy nhé. Em ở miền Trung nhưng có thể di chuyển đến bất cứ đâu nếu anh đủ sức thu hút em.
Anh không cần phải giàu có, vì em không mưu cầu tiền tài và em lo đủ cho mình một cuộc sống vật chất mình muốn, nhưng anh nhất thiết phải là một người bản lĩnh và tử tế. Em đủ nhan sắc để anh không phải xấu hổ khi bước bên cạnh và đủ giản dị để không thu hút người háo sắc. Em đủ gầy để mặc đẹp các kiểu váy anh tặng và đủ khéo để đan cho anh chiếc áo len trong mùa đông lạnh giá. Em không còn trẻ nữa nhưng vẫn đủ khả năng để sinh cho anh vài đứa con. Cuối cùng, em vẫn đủ kiên nhẫn để chờ anh cho tới lúc này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: NKMH
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ