Em là cô gái mà theo mọi người nhận xét là chăm chỉ, hiền và cũng dễ nhìn, hơi cao một chút so với mấy đứa bạn, chẳng biết sao số cứ lận đận tình duyên mãi, chẳng được yên ấm như chúng nó, đứa nào cũng có gia đình nhỏ cho riêng mình.
Em từng mạnh mẽ tuyên bố với chúng nó rằng em thích cuộc sống độc thân, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, ăn gì thì tự ăn, mua gì tự mua mà không phải vướng bận chồng con. Nhưng thật sự em cũng cần một người bạn chồng đồng hành cùng mình, cùng nhau đi du lịch, đi ăn những món cả hai thích, cùng nhau đi dạo phố và làm những việc nhỏ nhất.
Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ từ lâu nhưng thiếu mỗi anh. Em đi tìm bấy lâu nay chẳng gặp được. Có lẽ anh còn đang đâu đó trong Sài Gòn đông đúc và bận rộn này, cũng đang mơ về ngôi nhà và những đứa nhỏ như em và cũng đang kiếm tìm em.
Em tin rằng dù muộn nhưng nếu gặp được nhau thì em và anh sẽ là hai mảnh ghép dành riêng cho nhau. Để có ngày nào đó em có thể dắt anh về Buôn Mê Thuột, tự hào giới thiệu với gia đình và bạn bè rằng anh là người em yêu và là người yêu em.
Hy vọng anh đang ở đâu đó ngoài kia đọc được bài em viết và biết em đang tìm anh nhé. Cũng hy vọng mùa xuân thứ 30 sẽ có anh bên cạnh và cả những mùa xuân sau này đều có anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: tm
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ