Anh ơi, người ta cứ nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng có lẽ 28 mùa quýt rụng vậy là quá dài với em rồi. Nay em mạo muội gửi thư nhắc nhẹ đến anh, mong anh nhận thư và hành động gấp chớ để em chờ lâu hơn nữa.
Giận anh - người chừng ấy năm trời để em cô đơn giữa Sài Gòn nhộn nhịp, khi em muốn cùng anh khám phá mọi con đường hay những món ăn ngon.
Giận anh - người để bàn tay em lạnh lẽo những lúc mưa gió, hay để em gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nhưng rất cần bờ vai anh tựa vào.
Giận anh - người để em bơ vơ ở hội độc thân vui tính, trong khi em chỉ muốn gia nhập hội mấy mẹ bỉm sữa, cùng anh lập đội bóng như bao gia đình khác.
Và giận anh, giận nhiều lắm vì cái tội để chúng bạn đem em đi rao bán ế, rồi để gia đình em mong ngóng tìm chàng rể thân thương.
Giận anh là vậy đó, nhưng em sẽ bỏ qua tất cả chỉ cần anh yêu em, thương em, cùng em chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng tương lai.
Giận thì giận, mà thương em lại càng thương.
Em - cô gái miền Trung chịu thương chịu khó, "ngon từ thịt ngọt từ xương", dễ thương từ tính cách.
Mong tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nấm Lùn
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ