Sắp Tết đến rồi đấy em. Lại một năm nữa anh phải đối mặt với những câu hỏi rất phong phú về câu từ, ngữ nghĩa từ những họ hàng, bạn bè,... nhưng cùng một chủ đề là "Bao giờ lấy vợ"? "Khi nào lập gia đình"? Những lúc như thế anh đã cố gắng trả lời cho qua chuyện. Xuân này là cái xuân thứ 26 rồi đấy mà anh vẫn lẻ bóng. Ở cái tuổi này không hẳn đã quá già nhưng cũng không còn trẻ mà bay nhảy nữa. Viết những dòng này trên chuyên mục Hẹn hò, hy vọng sẽ tìm được một nửa của mình để Tết này hoặc cái Tết sau anh có thể đưa em về miền Tây và tự tin trả lời những câu hỏi ấy một cách dõng dạc.
Em có thể nhỏ hoặc bằng tuổi anh hay lớn hơn một tuổi cũng chẳng sao, quê em ở các tỉnh miền Tây sông nước giống anh thì càng tốt. Người con gái anh tìm kiếm không cần quá ưu tú về nhan sắc; quan trọng là biết lễ phép, cư xử có chừng mực, biết thấu hiểu và pha lẫn một chút truyền thống. Anh chỉ cao 1m68, nặng 63 kg. Hiện anh công tác trong khối cơ quan nhà nước. Anh thích chơi cầu lông, không biết đá bóng. Được san sẻ cùng em những công việc như rửa bát, giặt giũ, nội trợ anh xem đó là niềm vui, là trách nhiệm. Ngoài ra anh cũng biết nấu ăn. Thỉnh thoảng anh cũng dùng rượu bia nhưng chủ yếu là ngồi cùng bạn bè, đồng nghiệp. Anh không hút thuốc và tham gia cờ bạc. Trên đây là ít dòng về bản thân anh. Nếu em thấy ưng hoặc có điểm nào tương đồng giữa hai chúng ta thì đừng ngần ngại gửi mail hoặc liên lạc với anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Po
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện An Minh, Kiên Giang
- Giới tính: Nam