Chào anh, người yêu tương lai của em. Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Em, một cô gái chẳng có gì nổi bật đang ngồi viết những dòng này gửi đến anh. Em xin tự giới thiệu một chút, em là cô gái xứ chè Thái Nguyên, nhưng sinh ra lại là một cô gái nông thôn hiền lành. Cũng chuẩn bị chào đón tuổi 25 rồi mà đến bây giờ vẫn chưa có một chàng trai nào thực sự khiến em rung động. Không biết bao lần em suy nghĩ, có phải do tính cách em ít nói, hướng nội, trầm quá không mà người ta cứ đến rồi lại đi. Em không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, em thích ngồi quán quen nhâm nhi tách cà phê rồi cùng trò chuyện tâm sự.
Về ngoại hình em tự nhận mình không có điểm gì nổi bật ngoài cặp kính mắt đã theo em gần 10 năm rồi (nhưng em cận không nặng lắm, do tính chất công việc văn phòng phải thường xuyên tiếp xúc với máy tính nên nó cứ theo em như vậy). Cũng không phải là cô gái nấm lùn nên anh yên tâm nhé. Em không đặt ra tiêu chuẩn gì cả, em chỉ mong anh là chàng trai biết lắng nghe, tâm sự và chia sẻ, cho em những lời khuyên mỗi lúc em gặp khó khăn trong công việc. Em cũng mong anh ở gần để những lúc yếu đuối có thể bên cạnh anh.
"Anh đừng yêu người khác nhé, anh tìm em được không"? Em mượn lời bài hát mới ra của chị Mỹ Tâm để gửi đến anh. Em đã chờ 24 năm rồi, có chờ thêm nữa cũng không sao, chỉ cần anh sẽ xuất hiện em sẽ đợi anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bình An
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
- Giới tính: Nữ
