Tôi là cô gái có các thứ ở mức vừa đủ như nhan sắc, bằng cấp, thu nhập. Làm trong ngành có tư duy hiện đại, tôi cũng suy nghĩ khá mới, nghĩ rằng vẫn có một nửa ở đâu đó, một người xứng đáng để đi cùng mình ở chặng đường dài phía trước.
Rồi khi gần 30 tuổi, sức ép đến từ mọi phía, vô tình hôm nay lại nghe lời chê bai từ một đồng nghiệp rằng tôi kém cỏi, ở tuổi này nhiều người lấy chồng sinh con mà sự nghiệp lại vô cùng tốt đẹp; điều đó khiến tôi khá buồn. Tôi luôn là người cầu tiến trong cuộc sống, công việc, hoàn thiện bản thân, vậy mà hàng ngày có người chọc ngoáy bên cạnh thực sự quá khó chịu. Mong được các bạn chia sẻ.
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.