From: Hạnh
Sent: Wednesday, January 05, 2011 1:52 PM
Đọc bài báo của chị Thủy Tinh tôi thấy buồn cười và quả thật chị và chồng đúng là một cặp trời sinh. Xét ở một khía cạnh nào đó thì người thứ 3 cũng có phần đáng thương, nhất là người thứ 3 trong câu chuyện của chị.
Tôi nói như thế quả không sai chút nào, mọi người cứ nghĩ thì sẽ thấy, chồng chị đi lăng nhăng, khua môi múa mép và như chị nói thì anh ấy nói cho sướng mồm và cuối cùng cũng lừa được cô gái đó, lợi dụng người ta. Đến khi bị vợ phát hiện thì không dám hé một lời, mặc cho vợ mình chửi bới, phá phách nơi cơ quan mà không hề mảy may thương xót người ta. Người đàn ông như thế được xếp vào tuýp đàn ông ích kỷ.
Khi chồng đi lăng nhăng bên ngoài, việc đầu tiên các chị nên làm là chấn chỉnh lại chồng mình, không nên khăng khăng đó là lỗi của người thứ 3. Theo tôi cách xử sự của chị Thủy Tinh là không đúng trong xã hội hiện nay, bây giờ phần lớn các chị đều là người có học, được giáo dục tốt nên cái cách mà chị Thủy Tinh nói "chửi mắng thậm tệ như một kẻ vô học" là không được.
Ở đây mọi người góp ý nhau đều nhẹ nhàng và bổ ích, tuy mỗi người một ý nhưng tôi thấy đều tốt cả, duy chỉ có chị Thủy Tinh là không thể chấp nhận được. Các chị đừng thấy chị ấy đang hả hê trong chiến thắng mà cho cách làm đó là đúng, trường hợp đó đúng chỉ với những người chồng như của chị ấy thôi.
Nếu tôi là chị Thủy Tinh, tôi sẽ khinh thường chồng mình và không thể nào tiếp tục sống với người đàn ông như thế được. Nhưng tôi thấy vợ chồng chị "kẻ đánh người đấm" làm người ta không có đường đi mà vẫn ung dung, vui vẻ sống tiếp thì thật là hay.
Tuy chồng chị My có phần ích kỷ nhưng xét cho cùng anh ấy cũng vì cái tình cái nghĩa mới đâm ra khó xử như vậy. Nếu dứt khoát một bên chắc hẳn anh ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn chứ không phải trách nhiệm nhiều như thế. Tuy anh ấy sai nhưng bây giờ anh ấy đang sửa sai, chứ không phải là chối bỏ cái sai như chồng chị Thủy Tinh.
Mong rằng tòa soạn đăng bài này của tôi để không ai xử sự như thế trong xã hội trí thức ngày nay. Cảm ơn!