From: Nguyen Chuong BUI
Sent: Sunday, January 10, 2010 3:34 AM
Thưa anh Tong Thanh, Mr Adonis,
Tôi không cổ vũ trào lưu lấy chồng Tây, nhưng đọc bài viết của anh tôi thấy chính anh mới là người có nhận thức lệch lạc chứ không phải những người phụ nữ Việt Nam chán đàn ông nước ta mà muốn lấy chồng ngoại. Tôi không hiểu anh nghĩ thế nào khi cho rằng phụ nữ chúng tôi đã đòi hỏi quá cao ở người đàn ông của mình khi yêu cầu họ phải có trách nhiệm với gia đình, tôn trọng vợ con và không quan hệ ngoài luồng.
Chẳng lẽ anh không thấy những suy nghĩ đó đều vô cùng chính đáng và cần thiết đối với cuộc sống hôn nhân hay sao? Đành rằng quan niệm của xã hội là trọng nam khinh nữ, đàn ông có quyền này quyền kia còn phụ nữ thì không. Nhưng định kiến cũng là do cách suy nghĩ của con người mà ra. Nếu cách nghĩ ấy là sai lầm, lệch lạc thì càng cần phải tìm cách thay đổi. Nếu không thể một sớm một chiều thì cũng phải có những chuyển biến dần dần chứ. Tại sao vì định kiến cực kỳ vô lý ấy mà anh bắt chúng tôi phải chấp nhận, phải nhún nhường, chịu đựng?
Anh còn nói rằng đàn ông ngoại tình là do phụ nữ "chưa thể hiện đúng vai trò, nhận thức chung chưa đúng đắn về hôn nhân, gia đình... chưa kể chính các chị đẩy (hoặc kéo) đàn ông vướng vào quan hệ ngoài luồng". Tôi xin hỏi anh có đọc tâm sự của các chị trên diễn đàn này hay không? Anh có mở to mắt mà nhìn xung quanh anh hay không? Anh có bao giờ trò chuyện với các bạn trai của anh hay không? Anh có biết rằng rất nhiều người phụ nữ có nhan sắc, có trí tuệ, hết lòng vì gia đình mà vẫn bị chồng phản bội. Anh có biết rằng rất nhiều người đàn ông hoàn toàn hài lòng vì vợ mình nhưng vẫn ra ngoài kiếm gái. Như vậy lỗi là tại ai? Tại người vợ không tốt hay tại người chồng không ra gì?
Tôi không phủ nhận những trường hợp vợ lười, vụng, đoảng... hay có những tính cách xấu nào đó ma người chồng không chịu được. Nhưng anh cũng nên nhớ rằng đàn ông các anh có vô vàn thói hư mà phụ nữ chúng tôi vẫn chấp nhận và chung thủy với các anh. Vì sao? Bởi vì chúng tôi có lòng tự trọng, biết tôn trọng mình, tôn trọng đối phương và tôn trọng hôn nhân.
Đàn ông cũng như đàn bà, chẳng ai có thể tự cho mình cái quyền ngoại tình dù bất cứ lý do gì. Phụ nữ cũng chả việc gì phải chấp nhận, chịu đựng người chồng lăng nhăng, vô trách nhiệm. Các anh muốn cặp kè, muốn ngoại tình và muốn cho rằng đó là chuyện bình thường vì đàn ông ai chả thế, xã hội là như thế... thì tốt nhất hãy quay về thời phong kiến mà ở. Chỉ có xã hội đó mới chấp nhận các anh thôi.
Tôi xin chân thành chia sẻ với những chị có chồng ngoại tình, nhưng tôi xin khẳng định rằng các chị sẽ còn đau khổ nếu còn mềm lòng. Ngoại tình lần thứ nhất thì rất có thể sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ n... nếu chồng các chị có quan niệm giống như các anh ở trên đây, các chị đừng hạ thấp bản thân mình vì những người đàn ông như thế nữa. Cũng đừng níu giữ cái gọi là hôn nhân khi nó chỉ còn là cái vỏ bọc hão dù vì con, vì cha mẹ hay vì xã hội.
Thứ nhất chẳng có đứa con nào hạnh phúc trong gia đình có cha ngoại tình, phản bội mẹ. Nó nhất định sẽ hiểu và đứng về phía các chị. Không có cha, con của các chị có thể sẽ gặp chút khó khăn trong giai đoạn trưởng thành, nhưng chúng vẫn có thể là người tốt nếu được mẹ quan tâm dìu dắt. Ngược lại, nếu người chồng mà các chị muốn lấy ra làm gương cho con lại chẳng ra gì thì đứa trẻ sẽ học được gì từ cha chúng hay sẽ chỉ biết đến những quan niệm méo mó, lệch lạc... về hôn nhân. Các chị có nghĩ rằng sống với người cha vô trách nhiệm, người mẹ nhu nhược... sẽ ảnh hưởng rất xấu đến niềm tin vào cuộc sống nói riêng và nhân cách nói chung của đứa trẻ hay không?
Thứ hai, có bố mẹ nào không mong con hạnh phúc. Nếu các chị ly dị chồng để sống thanh thản hơn thì có gì là không tốt. Đành rằng cha mẹ sẽ phiền lòng khi hôn nhân của con cái tan vỡ, nhưng chắc chắn họ mong điều đó hơn là suốt đời thấy các chị phải đau khổ, dằn vặt vì chồng.
Còn thứ ba, nếu e ngại ly hôn vì xã hội thì lý do đó thật là nực cười. Các chị nên nhớ rằng chính các chị là người bỏ chồng vì người đàn ông đó xấu xa chứ không phải là họ bỏ chị. Như vậy các chị hoàn toàn đúng đắn nên chẳng việc gì phải sợ cái tiếng "chồng bỏ" hay "bỏ chồng". Hơn nữa thất bại trong hôn nhân không phải là chuyện quá to tát. Các chị còn công việc, con cái, bạn bè... Không chồng không có nghĩa là cuộc đời chấm dứt. Đó là chưa kể nhiều chị còn trẻ, các chị còn nhiều cơ hội để tìm người phù hợp hơn. Đừng trói buộc cuộc đời mình vì những định kiến sai lầm. Cuộc sống ngắn lắm, nếu không sống có ý nghĩa thì thật phí công cha mẹ.
Điều cuối cùng tôi muốn nhắc lại rằng càng tha thứ là càng sai lầm và người chồng sẽ càng cho rằng mình không sai để rồi càng thiếu tôn trọng hôn nhân. Hãy chứng minh cho họ thấy rằng đòi hỏi sự chung thủy trong hôn nhân không có gì là quá sức hay vô lý. Nếu yêu cầu đó không được chấp nhận thì ly hôn là điều không thể tránh khỏi. Có như vậy đàn ông mới biết sợ và mới biết dừng lại, quan niệm của xã hội mới có thể thay đổi và phụ nữ mới có thể tìm được hạnh phúc thực sự trong gia đình.