Xin chào mọi người,
Tôi theo dõi chuyên mục này đã lâu, thấy mọi người hoạt động khá sôi nổi. Dù vậy, tôi thấy phần nhiều là các bài viết của bạn nữ, hôm nay gửi bài lên, không biết giữa rất nhiều "bông hoa" đang khoe sắc ở đây, bài viết của tôi có được ai đó chú ý không (cười).
Tôi 24 tuổi, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi khá cá tính, yêu ghét rõ ràng, chung thủy trong tình yêu. Tuy nhiên, sự cá tính của tôi có đôi lúc làm phật lòng người khác.
Trong chuyện tình cảm, tôi không hay đòi hỏi người yêu phải thế này thế kia, vì trước khi lựa chọn bạn trai, tôi đã tìm người đạt đủ tiêu chuẩn mong đợi của mình. Nói vui vậy thôi, thực ra tôi quan niệm khi đã yêu sẽ vì nhau mà thay đổi tốt hơn, hoặc học cách chấp nhận nhau để có thể hòa hợp và bên nhau lâu dài. Bởi vậy, tôi chỉ cần người bạn trai thực sự yêu và hiểu mình, còn những thứ khác có thể thay đổi được. Nếu có thể, tôi hy vọng gặp được người vui tính một chút, như vậy sẽ phù hợp hơn vì tôi rất hay trêu đùa người khác.
Về ngoại hình, tôi không cao, xin phép nói tránh để không làm tổn thương bản thân. Tuy vậy, tôi được nhận xét là khá dễ thương, khuôn mặt trẻ con nhưng không dễ bị lừa đâu các anh nhé. Nếu ai đó muốn mẫu bạn gái cao ráo, dáng đẹp như hot girl thì tôi sẽ bị loại ngay từ vòng hồ sơ.
Đợt nghỉ lễ vừa rồi, tôi cùng nhóm bạn đi du lịch ở Sapa. Lần đầu tiên đến, tôi thật sự rất thích không khí và quang cảnh nơi đây, dù ngày tôi đi khá lạnh và mưa nhiều. Tôi rất muốn quay trở lại Sapa một lần nữa cùng ai đó. Nếu cảm thấy phù hợp và muốn làm "ai đó" của tôi, hãy liên hệ với tôi nhé.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Tú
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ