Tuy chưa giàu nhưng em sống không phụ thuộc, không lợi dụng ai, tuy chưa giỏi nhưng em luôn cố gắng làm việc và tin vào một tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước. Sau công việc, em về nhà là khoảng lặng. Em chỉ cần khi mệt mỏi có ai đó hỏi han, quan tâm nhau ấm áp, làm cho nhau vui để quên đi những áp lực cuộc sống.
Trải qua nhiều bất hạnh trong tình yêu, em trân trọng tình yêu và nghiêm túc trong tình cảm. Nếu anh không cần một cô gái xinh xắn lung linh, không cần một cô gái quá thông minh, chỉ cần một cô gái quan tâm anh và trân trọng tình cảm thì đó là em. Em không đòi hỏi gì ở người yêu, chỉ cần một tình yêu đơn giản và chân thành là đủ. Em muốn có người đi ăn với em, đi uống nước tám chuyện với em, dựa vào vai nhau những lúc mệt mỏi thế thôi. Em muốn người cùng chí hướng với em, luôn cố gắng làm việc và cũng thích kinh doanh để sau này chúng ta sẽ cùng kinh doanh riêng với nhau. Em hy vọng anh không phải người gia trưởng vì em thực sự rất yếu đuối và mong manh. Nếu anh ở gần em thì hãy liên hệ với em vì em cần ở Sài Gòn này để phát triển công việc của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc Phụng
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ